"Cái bang" hành nghề nhộn nhịp trước cổng chùa đầu năm mới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những ngày đầu năm mới, nhiều nhóm cái bang được thành lập và hành nghề trước các cổng đền, chùa để xin lộc của người đi lễ đầu năm...

Những ngày đầu năm mới, tại một số tuyến phố của TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu xuất hiện từng nhóm “cái bang” hành nghề nhộn nhịp, nhất là tại khu vực đền chùa. Từng nhóm cái bang tập hợp tại chùa để đợi lộc của người đi chùa đầu xuân.

Ngồi dọc hai bên cổng chùa ngoài những người mất khả năng lao động còn có nhiều phụ nữ và đàn ông trông rất khỏe mạnh cũng tham gia ăn xin. Khi có người chụp hình, họ quay mặt hoặc che mặt xấu hổ.

 Từng nhóm cái bang tụ tập trước cổng chùa

Ngay trước cổng ra vào, hình ảnh những người ăn xin nằm la liệt, ngồi la liệt vừa vái lạy vừa chìa nón ra xin tiền và cứ vài phút lại mở mũ ra kiểm tra tiền một lần, nếu nhiều thì lấy tiền đếm nhanh và cất vào túi. 

Những hình ảnh rất gây mất mỹ quan và phản cảm những ngày đầu năm ở nơi thanh tịnh như đền, chùa khiến nhiều người tỏ ra ái ngại...

Một người đàn ông bế một bé bị liệt ngay đường Võ Thị Sáu khiến nhiều người cảm thông và không ngần ngại chia sẻ
Nhiều em bé người Campuchia cũng đổ về Biên Hòa để hành nghề ăn xin
Nhiều người còn khá trẻ, chân tay lành lặn nhưng vẫn làm nghề ăn xin
Đầu năm đi chùa nên nhiều người "dễ tính", nhanh chóng móc hầu bao để chia sẻ
Xe máy bốc cháy ngùn ngụt trên đường đi chơi Tết
Xe máy bốc cháy ngùn ngụt trên đường đi chơi Tết
(Xã hội) - Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, anh Nguyễn Minh Tân (22 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy chở bạn đi chơi tết theo hướng quốc lộ 1 K về Trạm y tế xã Bình
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn