Động đất ở Nepal: Người Việt thoát ch.ết kể lại phút kinh hoàng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sống sót thần kỳ sau vụ động đất kinh hoàng tại Nepal ngày 25/4, nhiều người Việt vẫn không khỏi hoảng sợ khi nghĩ lại lúc cận kề tử thần.

Trong vụ động đất 7,9 độ richter tại thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 25/4 vừa qua, những du khách Việt Nam may mắn thoát nạn tại tâm chấn động đất đã nhanh chóng cập nhật tình hình sức khỏe của mình về cho người thân bớt lo lắng.

Theo những chia sẻ mới nhất, hiện tại, những nạn nhân này được cứu hộ kịp thời. Đến nay sức khỏe của các du khách đều tương đối ổn định, được chăm sóc và cứu hộ trong điều kiện tốt nhất có thể.

Mô tả ảnh.
Cảnh màn trời chiếu đất ở Nepal sau trận động đất kinh hoàng.

Anh Hà Trung Hiếu - một người may mắn sống sót sau vụ động đất chia sẻ, anh hiện đang ở Lobuche và vẫn an toàn, đồng thời mang đến cho mọi người những thông tin mới nhất về tình hình cứu nạn của các nạn nhân vụ động đất tại Nepal: "Mình đang ở Lobuche và vẫn an toàn. Ở đây có chỗ ngủ ấm, có đồ ăn và wifi dù ko ổn định. Sức khoẻ mình tương đối ổn định. Mình và mọi người đang cố gắng tìm cách bay về sớm nhất có thể với mọi người nhưng mọi phương tiện liên lạc và giao thông đang tạm thời bị cắt đứt, nhiều toà nhà và công trình đã bị phá hủy nên chắc sẽ mất thời gian xíu". Bên cạnh đó, anh Hiếu cũng chia sẻ những thông tin cá nhân để mọi người có thể liên lạc trong trường hợp nguy cấp.

Mô tả ảnh.
Những người may mắn thoát chết vẫn không khỏi hoảng sợ sau trận động đất kinh hoàng.

Trần Hương, cô gái gốc Nam Định, hiện đảm đương vai trò giám sát bóng đá nữ LĐBĐ châu Á (AFC), đã trải qua 6 tiếng kinh hoàng giữa tâm chấn vụ động đất tại Nepal khi đang làm nhiệm vụ tại giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015. Từ thủ đô Kathmandu, bà mẹ trẻ này chia sẻ:

"Thảm họa kinh hoàng bắt đầu khi tôi đang có mặt tại sân Dasrath chuẩn bị cho trận tranh HCĐ giữa Ấn Độ và Iran. Lúc đó là 11h50 địa phương. Mọi thứ diễn biến cực nhanh và khủng khiếp. Tôi đang kiếm tra những điều kiện cuối cùng cho trận đấu thì cảm nhận dưới chân mình có sự rung chuyển. Kinh nghiệm từ vụ động đất tại Tứ Xuyên khiến tôi đoán nhận được sự cố đối mặt. Vậy là tôi hô to: “Động đất!”. Rồi lùa tất cả 2 đội bóng và chính mình thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra giữa sân. Khu vực ấy là nơi an toàn nhất, bởi mặt sân trống, có thể quan sát để chủ động.

Mô tả ảnh.
Trần Hương, cô gái gốc Nam Định, hiện đảm đương vai trò giám sát bóng đá nữ LĐBĐ châu Á (AFC), đã trải qua 6 tiếng kinh hoàng giữa tâm chấn vụ động đất tại Nepal.

Từ giữa sân, tôi nhìn thấy cả khán đài sân vận động to vật vã lung lay rung chuyển. Sau đó là cánh cổng sân đổ rầm, mấy tượng đài trước sân cũng lần lượt đổ sụp. Cột đèn sân to khoảng 2 người ôm lung lay dữ dội, nhưng may mắn không đổ. Với yêu cầu an toàn, chúng tôi nhất quyết không được di chuyển khỏi khu vực đã xác định an toàn nhất có thể để “trốn” động đất. Từng giây, từng phút rồi kéo dài đến tận 18 giờ, không một ai di chuyển khỏi khu vực trên. Trong quãng thời gian ấy, chúng tôi bị tra tấn thêm vài quả rung lắc nữa. Thật là quá khiếp sợ".

Mô tả ảnh.
Một trong những du khách Việt Nam may mắn sóng sót sau vụ động đất kinh hoàng báo tin bình an cho người nhà trên Facebook.

Kể về việc may mắn thoát nạn của mình, Trần Hương chia sẻ: "Ơn giời, tôi vẫn được an toàn. Tôi đã thu dọn đồ đạc và đêm nay, chắc chắn không ngủ. Tôi sẽ ngồi dưới sảnh khách sạn để sẵn sàng chạy ra ngoài bất cứ lúc nào. Ai mà biết được… Đọc tin trong 48h tới, Nepal có thể hứng chịu thêm 1 trận động đất mạnh không kém nữa, trong khi theo kế hoạch, tối mai chuyến bay của tôi mới cất cánh.

Mong dự báo ấy chỉ là dự báo và đêm mai, tôi sẽ được bay về với con gái mình, Mimie bé nhỏ".

Mô tả ảnh.
Những người sống sót cố gắng tìm nơi trú ẩn tạm thời sau khi trời tối.

Theo giới truyền thông Nepal, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter hôm 25/4 vừa qua đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng, 700 người bị thương, hàng nghìn công trình và nhà cửa bị phá hủy.  Rất nhiều người dân địa phương mất nhà, lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Những người sống sót cố gắng tìm nơi trú ẩn tạm thời sau khi trời tối. Họ dựng lều ở ven đường hoặc các khu đất trống. Các du khách nước ngoài cũng phải xuống đường tìm nơi tạm trú hoặc tập trung dựng trại bên ngoài khách sạn để tránh các cơn dư chấn sau động đất.

Cách đây ít phút, dựa trên dữ liệu thu thập từ Trung tâm Địa chấn học Châu Âu - Địa Trung Hải và Cục Khảo sát địa chất Mỹ, các trang web dự báo động đất đồng loạt đưa ra cảnh báo rằng nhiều khả năng sẽ có một trận động đất lớn xảy ra tại Nepal trong vòng 48 giờ tới.

Theo trang web World-Earthquakes.coms.com, khả năng xảy ra động đất trên 6,5 độ Richter ở Nepal trong 2 ngày tới đang ở mức rất cao, lên tới 10%.

Thông báo này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Nepal trải qua trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ Richter với tâm chấn ở khu vực quận Lamjung thuộc miền Đông Nam nước này
Động đất ở Nepal: Xác chết liên tục được kéo ra từ đống đổ nát
Hiện tại, không khí hoảng loạn và sợ hãi đang bao trùm thủ đô Kathmandu của Nepal. Những tiếng kêu khóc vang trời, các xác chết liên tục được kéo ra từ đống đổ nát.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link