Lừa tình qua Zalo, trộm điện thoại bán mang tiền về cho mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo tin nhanh từ cơ quan điều tra, khoảng vào tháng 7/2015, Sơn quen với chị Ngô Quỳnh Nga (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) qua mạng xã hội zalo.

Chiều 6/10, tin tức từ Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sơn (SN 1988, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tin nhanh từ cơ quan điều tra, khoảng vào tháng 7/2015, Sơn quen với chị Ngô Quỳnh Nga (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) qua mạng xã hội zalo.

Qua hình đại diện của chị Nga, Sơn thấy chị Nga là một cô gái khá xinh xắn, nên quyết định làm quen tán tỉnh.

Sau một thời gian trò chuyện qua lại, chị Nga ăn nói dễ nghe, lại là con nhà gia giáo nên cũng thầm thương trộm nhớ. Về phía Nga thấy Sơn cũng đẹp trai, ăn nói tử tế, nên cũng nảy sinh tình cảm.

zalo-phunutoday-vn
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.

Vào ngày 28/9, trong lúc đang hẹn hò với nhau, Nga kêu đói bụng, Sơn nhân cơ hội rủ chị Nga đi ăn. Khi vào quán, Sơn thấy chị Nga cầm cái điện thoai iphone 5s nên đã nảy lòng tham.

Sơn giả vờ đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó trở vào Sơn nói với chị Nga: “Anh có một người bạn đang bị công an bắt vì vi phạm giao thông, máy anh hết pin nên không liên lạc được. Em cho anh mượn máy để anh gọi cho người đấy xem sao, nghe nói bạn anh hết tiền nên không có đóng tiền phạt được”.

Thấy Sơn nói như vậy, chị Nga tưởng thật, đưa máy cho Sơn. Sơn cầm máy điện thoại của chị Nga, dù chẳng nói chuyện với ai, nhưng Sơn cứ tỏ vẻ như đang nói chuyện, rồi đi ra ngoài và chuồn mất. Chị Nga ngồi trong quán đợi nhưng chờ hơn một tiếng, không thấy Sơn trở lại, nên chị Nga đến công an xã Gia Tân 3 trình báo.

Sau khi nhận được tin báo của chị Nga, công an xã Gia Tân 3 một mặt xuống địa bàn xác minh, mặt khác báo cáo lên công an huyện Thống Nhất để kếp hợp điều tra.

Theo lời khai của Sơn tại cơ quan công an, sau khi chiếm đoạt được tài sản, Sơn đến ngã ba Vũng Tàu bán cho một thanh niên (chưa xác định được) với giá 2,5 triệu đồng. Với số tiền này, Sơn đã tiêu xài hết 200 ngàn đồng. Số còn lại Sơn đưa cho mẹ ruột trang trải cuộc sống.

Với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Sơn bày tỏ: “Thực sự, em rất hối hận bởi những sự việc mà mình đã làm. Lúc đó, trước mấy ngày, mẹ em than không có tiền chi tiêu. Em thương mẹ quá, chẳng biết làm gì có tiền đưa cho mẹ, nên khi thấy Nga cầm điện thoại đắt tiền đã nảy sinh lòng tham”.

Theo lời Sơn tâm sự, Sơn là con cả trong gia đình có 4 người con. Các em Sơn còn nhỏ, nên cũng không giúp được gia đình nhiều. Mẹ Sơn làm rẫy, ba thì đi bắt kiến bán cho những người nuôi chim cảnh.

Cách đây bốn năm, Sơn đã lập gia đình riêng. Tuy nhiên, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không vừa ý, nên dẫn đến mâu thuẫn khiến hai người chia tay nhau.

Sau khi đường ai nấy đi, Sơn đi học lớp cắt tóc rồi về mở quán để phụ giúp gia đình. Tiệm cắt tóc của Sơn ở quê, nên khách cũng không có nhiều. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Sơn lên mạng lướt web chat zalo và quen với chị Nga.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết hôn ở độ tuổi nào để không phải ly hôn?
Kết hôn ở độ tuổi nào để không phải ly hôn?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra: Độ tuổi lý tưởng nhất để kết hôn là từ 28-32, bởi đây là độ tuổi có tỷ lệ ly hôn thấp nhất.
Nửa đêm hí hửng trốn vợ qua nhà cô hàng xóm, ai ngờ…
Nửa đêm hí hửng trốn vợ qua nhà cô hàng xóm, ai ngờ…
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - "Đợi anh mà lại ngủ quên à, phải bồi thường cho anh đấy nhá". Hùng vừa chạm tới Hoa thì điện phòng được bật sáng...
Câu chuyện về người phụ nữ làm mọi cách để được...mù
Câu chuyện về người phụ nữ làm mọi cách để được...mù
(Khám phá) - (Phunutoday) - Với nhiều người, mất đi ánh sáng là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Còn Jewel Shuping (Mỹ) lại coi đó là ước mơ thành hiện thực.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn