10 nghi án đạo nhạc hứng "gạch đá" dư luận của sao Việt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Cùng điểm lại 10 nghi án đạo nhạc và ý tưởng MV, gây ồn ào của làng nhạc Việt.

Sơn Tùng M-TP

Thời gian gần đây, cái tên Sơn Tùng M-TP đang trở nên "hot" hơn bao giờ hết và trở thành một hiện tượng âm nhạc của giới trẻ với hàng loạt ca khúc "gây bão" trên các bảng xếp hạng như “Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em đừng đi”… Tuy nhiên, tất cả ca khúc đưa tên tuổi M-TP vụt sáng như một hiện tượng đều dính nghi án đạo nhạc.

Trong ca khúc “Em của ngày hôm qua”, cư dân mạng đã chỉ ra một số đoạn nhạc khá giống với ca khúc "Every night" của nhóm nhạc Hàn Quốc EXID.

Ngoài ra, hình ảnh của M-TP trong “Em của ngày hôm qua” cũng bị nhiều fan cho là khá giống với G-Dragon, còn vũ đạo của ca khúc lại có đôi nét tương đồng với Now của Trouble Maker. Những so sánh này nhanh chóng gây ra tranh cãi kịch liệt trên cộng đồng mạng. Trong khi fan của M-TP lên tiếng bênh vực thần tượng, không ít người đã chỉ ra tường tận những điểm giống nhau một cách kỳ lạ giữa ca khúc của Sơn Tùng với các ca khúc Kpop.

Tiếp đến, cư dân mạng lại truyền tay nhau MV một ca khúc nhạc Hàn được cho là phiên bản gốc của hit “Cơn mưa ngang” qua làm dấy lên nghi án đạo nhạc với nam ca sĩ trẻ M-TP. Ca khúc tiếng Hàn trong MV này được xác định là Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm Namolla Family, ra mắt năm 2010 tại Hàn Quốc. Còn “Cơn mưa ngang qua” là một sáng tác M-TP mới trình làng cách đây hơn một năm.

Mới đây nhất, ca khúc "Em đừng đi" bị phát hiện giống "Still" (Flower), với những bằng chứng đã được chỉ ra, người hâm mộ đã ngay lập tức đặt ra câu hỏi liệu M-TP có đạo nhạc?

Phạm Hồng Phước

Hồng Phước được biết đến, là một trong những nhạc sĩ trẻ của Việt Nam có khả năng sáng tác và thể hiện tốt ca khúc của chính mình. Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2013 với một lượng fan nhất định, "anh chàng mắt hí" nhanh chóng tấn công làng nhạc bằng một loạt tác phẩm dòng nhạc nhẹ. Đặc biệt, sự kết hợp với ca sĩ chuyển giới Hương Giang trong MV đầu tay “Mùa ta đã yêu” được coi là một bước đi thông minh của Hồng Phước trên con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Khi ấy, cái tên Hương Giang Idol đang rất "hot" và “Mùa ta đã yêu” nhanh chóng trở thành ca khúc hit. Không thể phủ nhận “Mùa ta đã yêu” là một bản nhạc tình yêu dễ thương, vui nhộn, dễ đi vào lòng khán giả trẻ.

Sau MV đầu tay, Hồng Phước tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng một loạt sáng tác mới như “Khi người lớn cô đơn, Giá có thể ôm ai và khóc, Đừng là cả thế giới của nhau, Xuân Swing” và gần đây nhất là “Khi chúng ta già”. Không sở hữu giọng hát thật sự xuất sắc, ấn tượng nhưng những sáng tác của Hồng Phước được khán giả yêu mến bởi chính sự mộc mạc, đơn sơ và rất đời thường trong từng lời ca, câu chữ.

Tuy nhiên, các ca khúc của chàng nhạc sĩ, ca sĩ trẻ cũng gây ra không ít tranh cãi. Nếu như với “Khi người lớn cô đơn”, Hồng Phước bị tố đạo nhạc nước ngoài, thì với “Khi chúng ta già anh” lại bị "bóc mẽ" lén phổ nhạc từ thơ người khác mà không xin phép.

Thủy Tiên

Khi nghe hai MV "Vẫn mãi yêu em""What is Love", người nghe có thể dễ dàng nhận ra phần giai điệu "na... na... na" của Thủy Tiên rất giống với Jennifer Lopez.

Ngoài ra, bộ trang phục của cô trong MV này cũng lại dinh nghi án "đạo hàng" của một nữ ca sỹ nổi tiếng khác là Beyonce. Chiếc váy da màu trắng bó sát được phủ ngoài bằng lớp voan mỏng của Thủy Tiên giống đến 90% chiếc váy được diva nổi tiếng trên thế giới Beyonce mặc khi biểu diễn ca khúc "Broken-hearted girl" trong tour diễn I am... Sasha Fierce ngày 16/11/2009.

Có thể nói Thủy Tiên đã dồn rất nhiều tiền bạc và công gức vào MV này nhưng hiệu ứng mà cô nhận được dường như chưa thực sự như mong đợi.

Tháng 5/2012, khi clip ca nhạc có tựa đề “Ngeay Pderm Min Ngeay Banh Chob” do ca sĩ người Campuchia Chhet Sovanpanha thể hiện trên Youtube, cư dâng mạng xôn xao khi giai điệu và bản phối trùng lặp hoàn toàn với “Chàng trai tháng 12” của Thủy Tiên. Ngay lập tức, fan của “Cô bé mùa đông” bày tỏ sự bức xúc khi ca khúc của thần tượng bị ăn trộm một cách trắng trợn, hàng trăm ý kiến trên các trang mạng xã hội đã được đăng tải để mong muốn đòi lại sự công bằng cho Thủy Tiên.

Tuy nhiên, ít ai biết được, trước đó, “Chàng trai tháng 12" của Thủy Tiên cũng bị dính vào nghi án đạo nhạc khi phần beat và nhịp trống có nhiều điểm tương đồng với “Sexy back” (Justin Timberlake) và “Strong baby”  (Seungri – BigBang)

Khắc Việt

Một số ca khúc trong album vol 2 “Mất cảm giác yêu - Anh khác hay em khác” của Khắc Việt cũng đối mặt với nghi án đạo nhạc. Ngay lập tức, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng lên tiếng, anh sẽ tặng ngay 500 triệu tiền mặt cho ai phát hiện được việc đạo nhạc trong album này.

Tới thời điểm này, vẫn chưa có ai nhận được "giải thưởng" của Khắc Việt và những ca khúc dính nghi án đạo nhạc của nam ca sĩ vẫn được giới trẻ đón nhận và yêu thích.

Thế nhưng, nghi án đạo nhạc một lần nữa lại "đeo bám" Khắc Việt khi tháng 4/2013. Ca khúc mới nhất có tựa đề “Anh muốn quay” lại dù nhận được nhiều tình cảm của khán giả song lại bị nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với ca khúc “Bức thư tình đầu tiên” của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Phản hồi về ý kiến này, Khắc Việt khẳng định không hề có sự giống nhau ở hai ca khúc. “Thực sự hai bài này hoàn toàn không giống nhau chút nào. Từ giai điệu cho đến ca từ, cả hai đều đi theo hai hướng khác nhau: một bài nói về nỗi nhớ người mình yêu, còn một bài hát tỏ tình lãng mạn. Phần hòa âm đều cùng theo ballad, nhưng về hòa thanh khác hẳn nhau” - giọng ca “Chỉ anh hiểu em” cho biết.

Sau lời giải thích của nam ca sĩ, nghi án đạo nhạc phần nào lắng xuống và ca khúc “Anh muốn quay lại” tiếp tục được khán giả đón nhận.

Cao Thái Sơn

MV "Người ở lại" của Cao Thái Sơn được tung ra vào giữa năm 2011 trong khi MV của nam ca sỹ Hàn Quốc Se7ven ra đời từ năm 2006. Hai MV này có quá nhiều tình tiết giống nhau về góc máy, bối cảnh, cách thể hiện tâm trạng, tình tiết...

Báo chí của Hàn Quốc, còn chỉ cụ thể là việc Cao Thái Sơn nhớ về người bạn gái của mình, cảnh anh vẽ chân dung hai người, cảnh đi mua sắm,... thậm chí, bối cảnh căn phòng, bộ ghế salon trong video của Cao Thái Sơn cũng tương tự như “Come Back To Me” phần 2. Dù anh chàng có thanh minh thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh âm nhạc Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc cũng xấu đi một phần.

Khán giả yêu nhạc Hàn Quốc tỏ ra vô cùng bức xúc khi thần tượng của họ bị sao chép một cách tùy tiện.

Bảo Thy

Đầu tháng 6 vừa qua, trên trang Sports Chosun của Hàn Quốc đã đăng một bài báo lên án Bảo Thy đạo ý tưởng MV "Bubble Pop!" của cô nàng 4Minute HyunA. Những điểm tương đồng giữa hai MV “Ngày vắng anh” và “Bubble” có thể kể đến: trang phục áo ba lỗ trắng, quần shorts của dàn vũ công (chỉ khác là Bảo Thy mặc áo dài tay), cảnh tất cả nhảy giữa đường trước một chiếc SUV sang trọng.

Theo Sports Chosun, điểm khác biệt giữa Bubble Pop! và "Ngày Vắng Anh" là… màu của xế hộp cũng như chất lượng sản xuất MV. Báo chí Hàn Quốc lên tiếng khiến fan Việt Nam cũng muối mặt vì thần tượng của mình.

Hoàng Thùy Linh

MV "Đừng vội vàng" của Hoàng Thùy Linh được khán giả kỳ vọng bởi lối quay hiện đại, phong cách rất Tây chưa từng trùng lặp với các clip ca nhạc của ca sĩ nội nhưng khi mới chỉ tung hình ảnh, trailer lên mạng, ngay lập tức đã bị cư dân mạng “bắt bài” và khẳng định quá giống với "One step at a time" của nữ ca sĩ da màu Jordin Sparks.

Đây không hẳn là sự trùng lặp ngẫu nhiên ở vài cảnh quay, mà rất nhiều khán giả khi xem hai clip thì không cần phải suy nghĩ cũng có thể kết luận ngay rằng ekip làm việc của Hoàng Thùy Linh đã ăn cắp ý tưởng từ clip này để thực hiện cho MV "Đừng vội vàng". Tuy nhiên Hoàng Thùy Linh đã phủ nhận chuyện mình đạo ý tưởng và cho rằng đây chỉ là một sự trùng lặp vì cô chưa bao giờ xem MV "One step at a time".

Noo Phước Thịnh

Cư dân mạng, đang truyền tay nhau ca khúc “They don’t care about us” của huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson, cùng “Chỉ mình anh đau” của Noo Phước Thịnh và đặt nghi vấn về mức độ giống nhau giữa 2 ca khúc.

Được biết, “Chỉ mình anh đau” là ca khúc nằm trong album mới phát hành của chàng ca sĩ “Đổi thay” hồi tháng 11 vừa qua. Ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ sáng tác.

Noo Phước Thịnh cho biết: “Thật sự Noo cũng chưa có dịp nghe qua They don’t care about us của Michael, nên khi nghe bản master của Chỉ mình anh đau có cả đoạn bè của anh Nguyễn Hoàng Duy thì Noo rất thích. Bản chất Noo nghĩ đây không thể xem là đạo nhạc. Trường hợp sử dụng một đoạn nhạc của ca khúc để vào bài hát khác là chuyện rất bình thường cả trên Thế giới và trong nước, nó giống như trường hợp mà ca khúc On The Floor của J.Lo lấy một đoạn của bài Lambada cho vào thôi”.

Ưng Hoàng Phúc

Không khó để nhận ra rằng, cả hai MV "Chuyện đó đâu ai ngờ" của Ưng Hoàng Phúc và "Tættere På Himlen" của một ca sỹ người Đan Mạch đều dùng hình ảnh ca sĩ nude bán thân làm ý tưởng chủ đạo, cùng có những cú máy lướt ngang, zoom out như nhau.

Bất ngờ hơn, MV của Ưng Hoàng Phúc và ca sỹ kia đều có cảnh nam ca sĩ âu yếm một cô gái bán nude tóc dài nóng bỏng. Phong cách phối khí, giai điệu ca khúc có nhiều nét tương đồng. Cách hát, cách chuyển động cơ thể và cả cảm xúc của Ưng Hoàng Phúc cũng khá giống với nam ca sỹ kia.

Ưng Hoàng Phúc cũng đã lên tiếng rằng, học hỏi là một điều cần thiết để âm nhạc nước nhà tiến bộ hơn và anh cũng đã rất cố gắng để thể hiện ý tưởng riêng của mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nhắc đến những nghi án đạo nhạc, MV này của Ưng Hoàng Phúc cũng không thể vắng tên.

Duy Mạnh

Từng có thời gian dài, ca khúc “Kiếp đỏ đen” của Duy Mạnh bị dính nghi án đạo nhạc Campuchia. Đáp trả nghi vấn này, Duy Mạnh hứa sẽ tặng 5 tỷ cho ai chứng minh được anh... ăn cắp.

Mới đây, trước tin đồn ca khúc “Hãy về đây bên anh” cũng là "hàng lởm". Duy Mạnh tiếp tục tuyên bố sẽ tăng phần thưởng lên 10 tỷ cho người có bằng chứng xác đáng. Không những thế, anh còn tuyên bố sẽ làm “ô sin” suốt đời cho người đó.

Tuy nhiên, đến tận bây giờ vẫn chưa ai đưa ra được bằng chứng xác đáng chứng tỏ Duy Mạnh đã đạo nhạc.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn