3 điều người khôn ngoan không hé răng nửa lời, kẻ dại dột vẫn thốt ra hàng ngày

( PHUNUTODAY ) - Đây là những điều quan trọng, người khôn ngoan thường rất cẩn trọng. Họ không bao giờ tiết lộ cho người khác biết.

Nhược điểm cá nhân

Trong cuộc sống hàng ngày, việc tiết lộ nhược điểm của bản thân có thể là một hành động dại dột trong giao tiếp xã hội. Không phải tất cả mọi người đều mang đến cho bạn những ý định tốt lành. Dù có những người mang ý định thiện lành, nhưng cũng có những kẻ có ý đồ ác độc.

Trong môi trường làm việc đặc biệt, bạn cần phải cẩn trọng khi trò chuyện với đồng nghiệp. Điều kinh nghiệm này được Điểm Điểm - một cô gái trẻ - phải học từ kinh nghiệm của chính mình. Khi cô đang thực tập tại một công ty, cô vô tình tiết lộ với một đồng nghiệp về ý định đi phỏng vấn tại một công ty khác.

loi-phat-day-ve-ac-khau-va-nghie

Kết quả, sau khi kỳ thực tập kết thúc, cô không được giữ lại làm việc vì lãnh đạo công ty cảm thấy cô không đủ trung thành khi cô tính toán một việc làm khác. Điểm Điểm hối hận khi biết rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân đã gây ra hậu quả không mong muốn.

Trong cuộc sống, nên tránh nói quá nhiều về nhược điểm của bản thân và cẩn thận trong việc phê phán điều này của người khác. Một sự thận trọng trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.

Tránh nói những lời than vãn vô nghĩa

Mỗi người đều trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng không phải tất cả mọi sự cần phải chia sẻ với người khác. Việc than vãn với người khác có thể chấp nhận được một vài lần, nhưng khi lặp đi lặp lại, thậm chí người thân cũng sẽ tránh xa bạn.

Người ta thường nói rằng nghe người khác than vãn giống như đối diện với một con quạ - không ai thực sự thích khi gặp phải điều đó.

Có một câu chuyện đáng suy ngẫm:

Một người thanh niên luôn cảm thấy không vui và mỗi khi gặp ai cũng kể về những khó khăn của mình: Anh ấy rõ ràng có tài, nhưng không được đánh giá cao bởi sếp; anh ấy gặp khó khăn, nhưng không có ai hiểu cho anh ấy. Cuối cùng, người thanh niên này gặp một người thầy và muốn tham khảo về cách giải quyết vấn đề cuộc sống.

2

Người thầy nghe anh ta kể về những rắc rối của mình, sau đó nói: “Từ giờ trở đi, hãy làm theo một nguyên tắc: không được phàn nàn. Ba năm sau, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Anh thanh niên có vẻ nghi ngờ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, anh luôn nhớ lại lời dạy của người thầy. Theo thời gian, số phận của anh thay đổi rõ rệt.

Ba năm sau, khi anh gặp lại người thầy, anh trông hoàn toàn khác biệt, vui vẻ hơn và tươi sáng hơn rất nhiều. Việc than vãn không chỉ vô ích mà còn gây ra sự phiền toái không đáng có. Dù bạn phàn nàn bao nhiêu đi nữa, nó chỉ làm tăng thêm sự phiền muộn mà không giải quyết được vấn đề.

Những người hay than vãn thường bị bao bọc bởi một tâm trạng tiêu cực. Thay vì than vãn, hãy cố gắng thay đổi. Nhà tâm lý học David Hawkins từng viết: “Năng lượng có ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Khi một người phát ra năng lượng tích cực, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên đẹp đẽ và hài hòa.

Ngược lại, khi một người tỏ ra tiêu cực, họ không chỉ tổn thương bản thân mà còn làm xấu đi môi trường xung quanh. Hãy ngừng than vãn, tìm cách tăng cường năng lượng tích cực, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn.”

Tránh nói những lời độc ác gây tổn thương

Trong cuộc sống, luôn có những người cay nghiệt và ác tính, cho rằng việc nói thẳng là cách làm tổn thương người khác. Ai cũng hiểu, lời nói dễ dàng nhưng việc bù đắp cho những vết thương do lời nói gây ra mới thật sự khó khăn.

Một câu chuyện cụ thể như sau: Tiểu Mễ và Tiểu Mã là một cặp đôi mới tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Buổi phỏng vấn của Tiểu Mã thành công, anh được một công ty hàng đầu trong ngành chấp nhận với mức lương hấp dẫn.

Trái lại, Tiểu Mễ không gặp may mắn như vậy.

Dù gửi đi nhiều hồ sơ xin việc, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội. Mỗi cuộc phỏng vấn đều không đem lại kết quả tích cực.

Dần dần, người yêu Tiểu Mễ trở nên thiếu kiên nhẫn.

Sau mỗi ngày làm việc, Tiểu Mã luôn lên án cô:

"Ăn của tôi, dùng của tôi, cô có khác gì kẻ lang thang!"

"Chẳng làm được việc gì cả, học hành nhiều mà vẫn vô ích."

"Cô chỉ là rác, trừ tôi ra thì không ai muốn chịu đựng cô cả!"

Tiểu Mễ cảm thấy bạn trai thay đổi hoàn toàn sau mỗi ngày làm việc. Cô không thể làm việc full-time, nhưng vẫn đang kiếm tiền bán thời gian, không phải là người vô ích như anh nói.

Bị chỉ trích liên tục bởi bạn trai, Tiểu Mễ luôn gặp ác mộng. Trong giấc mơ, mọi người luôn nói với cô rằng: "Cô là rác." Cuối cùng, Tiểu Mễ quyết định chia tay bạn trai của mình sau một cuộc tranh cãi dữ dội.

Lúc này, bạn trai của cô khóc lóc, van xin cô quay lại và thừa nhận rằng anh không cố ý nói những điều đó. Nhưng những lời ác ý đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa. Cuối cùng, họ đã chia tay.

Có câu: "Vết dao dễ lành, nhưng lời nói gây tổn thương thì không."

Chúng ta có thể nói những điều người khác muốn nghe, vì sao không chọn lựa nói những lời làm họ cảm thấy vui vẻ? Hãy tránh nói những lời cay độc, để lại lối thoát cho người khác và cho chính mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link