3 dục vọng lớn nhất ở đời, chỉ ai may mắn và khôn ngoan mới vượt qua được

( PHUNUTODAY ) - Lòng người sợ nhất là sự ích kỷ. Nhiều người cho rằng mình khôn ngoan, bao dung chỉ có kẻ dại mới làm. Người khôn ngoan thì lúc nào cũng nhìn thấy điều đó.

Quá tham lam

Con người sống ở trên đời, cả ngày cứ suy nghĩ xem mình được lợi hay ít. Chạy theo tiền bạc chính là bản chất của con người, đó cũng là điều hết sức dễ hiểu, nhưng nếu quá tham lam thì đang tự trói buộc chính mình.

Con người ta càng có nhiều cái gì, càng sợ mất đi thứ đó. Thế nên chúng ta phải sống sao cho thật cẩn thận. Điều mà chúng ta thường thấy thì đại vị càng cao, quyền lợi càng lớn, lúc nào cũng phải lo lắng. Sống ở trên đời, càng tham lam thì càng đánh mất đi chính mình. Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, đừng tự làm khổ chính mình.

nguoi-ngheo

Quá ích kỷ

Lòng người sợ nhất là sự ích kỷ. Nhiều người cho rằng mình khôn ngoan, bao dung chỉ có kẻ dại mới làm. Người khôn ngoan thì lúc nào cũng nhìn thấy điều đó.

Cái mà lòng vị tha, bao dung chứa đựng chính là những tổn thất ngắn hạn, những tổn thất nhỏ và điều mà nó tìm kiếm là những lợi ích ở trong tương lai của mình.

co-nhan-day-ve-duc-vong

Làm người ích kỷ quá thì chính là tự chặt đi đường lui của bản thân mình. Ích kỷ sẽ khiến bạn tách ra khỏi xã hội. Khi tất cả mọi người biết bạn chỉ nghĩ cho mình thì sẽ chẳng còn một ai muốn tiếp tục nữa cả.

duc-vong-lon

Quá đố kỵ

Đố kỵ chính là tâm lý cực kỳ đáng sợ. Người có sự đố kỵ thì sẽ không nhìn thấy mọi người xung quanh mình tài giỏi như nào. Lúc nào họ cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Vì sự đố kỵ mà nhiều người làm ra những chuyện trái với đạo đức.

Con người một khi có tâm tật đố thì lúc nào cũng muốn giỏi hơn người khác, sợ người khác vượt qua mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link