3 kiểu người ít phúc khí, càng ở gần họ thì may mắn càng đi hết

09:40, Thứ sáu 31/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Một người nói chuyện hay, nhưng nếu chẳng bao giờ chịu làm thì đó chỉ là hành động không thực tế mà thôi. Chỉ có phục vụ người khác được người khác quý mến thì phúc khí mới về được.

Người thích chiếm đoạn danh lợi

Sống ở trên đời, ngoại trừ cửa ải sinh tử thì khó nhất chính là vượt qua được ải danh lợi. Khi đứng trước danh lợi, con người ta thường khó tránh khỏi những cám dỗ, một khi đã có lòng tham thì bao nhiêu phúc khí sẽ mất hết. Làm người không cầu tài, cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. Kiểu người thích chiếm đoạt danh lợi quá nhiều thì chẳng thể nào có được hạnh phúc.

Làm người không cầu tài, cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. Kiểu người thích chiếm đoạt danh lợi quá nhiều thì chẳng thể nào có được hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Làm người không cầu tài, cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. Kiểu người thích chiếm đoạt danh lợi quá nhiều thì chẳng thể nào có được hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Người tỏ ra thông minh

Kiểu người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là những người thấp kém. Hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là người ém phúc phận. Loại người này thì lúc nào so sánh mình với người khác. Đây là cách đem tài năng để biến thành công cụ tranh giành. Chúng ta biết rõ tài năng một người ngoài sự nỗ lực của bản thân thì còn quyết định bởi thiên phú. Tài năng của bạn sẽ được người khác thấy, đó cũng là lúc phúc khí về.

Tài năng của bạn sẽ được người khác thấy, đó cũng là lúc phúc khí về. (ảnh minh họa)

Tài năng của bạn sẽ được người khác thấy, đó cũng là lúc phúc khí về. (ảnh minh họa)

Một người nói chuyện hay, nhưng nếu chẳng bao giờ chịu làm thì đó chỉ là hành động không thực tế mà thôi. Chỉ có phục vụ người khác được người khác quý mến thì phúc khí mới về được.

Người sống quá cay nghiệt

Những người có phúc khí mỏng thì sống thường cay nghiệt, họ đối xử với mọi người cực kỳ nghiêm khắc, chính vì thế mà phúc khí sẽ ngày càng ít đi.

Cay nghiệt thì ngôn ngữ cực kỳ chua ngoa, thích phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác thể diện. (ảnh minh họa)

Cay nghiệt thì ngôn ngữ cực kỳ chua ngoa, thích phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác thể diện. (ảnh minh họa)

Người cay nghiệt lúc nào sống cầu toàn, dùng tiêu chuẩn của mình để đặt ra rồi bắt người khác phải nghe theo. Cay nghiệt thì ngôn ngữ cực kỳ chua ngoa, thích phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác thể diện.

Sống ở đời cần có sự lương thiện, bao dung cho mọi người thì mới mong bản thân hạnh phúc được.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: