Mẹ đau đớn gọi con nhỏ hôn mê chỉ sau một đêm sốt cao: "Dậy đi con, năm học mới đến rồi!"

( PHUNUTODAY ) - Từ khi sinh ra, sức khỏe cậu bé vô cùng bình thường, vậy mà chỉ sau một đêm sốt cao liên tục, cậu bé được chuyển đến viện với tình trạng nhiễm trùng máu, suy đa tạng và hôn mê sâu. Nếu gia đình không có đủ tiền chữa trị, cậu bé sẽ khó lòng sống sót.

Hai tuần qua là hai tuần đau đớn của bà mẹ Nguyễn Thị Duyên (31 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội). Chị phải gác lại mọi công việc để ăn ngủ lại bệnh viện để chăm sóc con trai Nguyễn Huy Dương bị suy đa tạng do nhiễm trùng máu. Hiện bé đang hôn mê sâu.

Chị Duyên cho biết, dù túc trực gần như 24/24 tại bệnh viện nhưng mỗi ngày chị chỉ được nhìn con trai bé bỏng chống chọi với bệnh tật 30 phút. Dương phải nằm trong phòng điều trị hồi sức, yêu cầu cách ly với bên ngoài. Cứ chốc chốc chị Duyên lại nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống để nhìn con qua ô cửa kính. Bởi lúc nào chị cũng mong rằng biết đâu đó phép màu sẽ đến, con chị hồi tỉnh và cần đến sự giúp đỡ của chị.

Cháu Dương đang nằm tại phòng điều trị hồi sức với tình trạng nhiễm trùng máu, suy đa tạng

Cháu Dương đang nằm tại phòng điều trị hồi sức với tình trạng nhiễm trùng máu, suy đa tạng

Kể về quá trình con trai mắc bạo bệnh, chị Duyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ khi ra đời cho đến khi mắc bệnh, sức khỏe của cháu Dương rất tốt, chưa từng đi viện, nếu có ốm cũng chỉ viêm họng, cảm cúm bình thường.

Tối ngày 23/7, Dương sốt cao liên tục, có lúc lên đến 40 độ C. Gia đình đã dùng mọi cách để hạ sốt cho con nhưng không có kết quả. 

Ngày hôm sau, chị đưa con đi khám và được bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm họng rồi tiếp tục cho dùng thuốc. Mặc dù đã uống thuốc theo liều cao nhất, nhưng Dương vẫn sốt cao, người mệt lả… Thấy vậy, gia đình đưa Dương lên thẳng bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu. Dương được các bác sĩ chuyển lên khoa hồi sức, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê và phải thở máy.

Kể đến đó, nước mắt chị Duyên cứ thế trào ra lăn dài trên gò má. Chị nói: “Là người chăm sóc con từ bé, chưa bao giờ tôi thấy con như vậy. Đến khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ thông báo con bị nhiễm trùng máu, suy đa tạng, tôi như chết lặng và trong đầu vẫn luôn đặt ra câu hỏi: Vì sao con lại bị như thế”.

Theo chị Duyên, trước khi bị sốt cao và phải nhập viện, Dương không có biểu hiện gì bất thường, gia đình cũng không đi chơi đâu xa, cháu cũng không hề bị đứt tay, đứt chân hay vấp ngã.

“Tôi tìm hiểu thì được biết nhiễm trùng máu đôi khi vì những lý do rất đơn giản như vết xước trên da, hoặc bị côn trùng đốt. Những chi tiết đó tôi không thể biết được, chỉ biết rằng trước khi sốt cao phải nhập viện, con tôi không hề có gì bất thường", chị Duyên chia sẻ.

Hai vợ chồng chị đang làm công nhân phải gác lại toàn bộ công việc. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Quyền lo chuyện tiền nong để điều trị bệnh cho con, còn chị Duyên luôn túc trực ở phòng bệnh, phòng mỗi khi bác sĩ gọi đến người nhà.

Từ một cháu bé bụ bẫm, khỏe mạnh và ngoan ngoãn, giờ đây Dương phải sống nhờ máy móc, luôn ở trong tình trạng hôn mê, khiến người làm cha làm mẹ không khỏi xót xa. Chỉ trong 2 tuần, vợ chồng chị đã phải vạy mượn vài trăm triệu đồng để điều trị cho con. Những lúc được vào thăm con, chị Duyên chỉ biết nắm tay con, xoa nhẹ lên tóc và nói: "Con ơi hãy cố gắng lên".

“Bây giờ tôi chỉ mong một điều duy nhất là con trai nhanh tỉnh dậy, kịp về đi học với các bạn cùng lớp. Mỗi khi vào với con, tôi vẫn nhắc con rằng con mau tỉnh dậy để về đi học, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là hy vọng, chứ không thể biết trước điều gì", chị Duyên chia sẻ.

Bác sĩ điều trị cho Dương đã thông báo cho gia đình về tình trạng nhiễm trùng máu và suy đa tạng của cháu. Hiện muốn điều trị thì phải thay huyết tương và lọc máu, những phương pháp này vô cùng ngốn thời gian. Con đường chữa bệnh phía trước của gia đình chị Duyên còn quá dài bởi hiện tại mọi gia sản đều đổ vào cho con, đến nỗi vài trăm nghìn chị cũng phải đi vay mượn...

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn