3 tài sản lớn nhất của cuộc đời: Người vợ xấu, đắt cằn, cái cuối cùng ít ai nghĩ đến nhất

08:40, Thứ ba 22/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Người duy nhất bạn có thể dựa vào trên thế giới này chính là bản thân bạn. Kho báu lớn thứ hai của cuộc đời là có trong tay 1/3 mẫu đất.

Một người vợ tốt

Người vợ tốt chính là phong thủy cho một gia đình. Trong gia đình có người phụ nữ hiền lương thì gia đình ấy lúc nào cũng bình an, hạnh phúc.

Người xưa có câu: Lấy vợ lấy đức không lấy sắc. Đằng sau người đàn ông thành đạt chắc chắn là người vợ chu đáo, biết lo cho gia đình. So với dung mạo bên ngoài, trí tuệ và sự tu dưỡng, sức lực của người vợ trong gia đình mới chính là báu vật lớn nhất. Một người vợ xấu trong câu tục ngữ này là nhằm đề cao đức hạnh của người phụ nữ hơn là dung mạo.

 Một người vợ xấu trong câu tục ngữ này là nhằm đề cao đức hạnh của người phụ nữ hơn là dung mạo. (ảnh minh họa)

Một người vợ xấu trong câu tục ngữ này là nhằm đề cao đức hạnh của người phụ nữ hơn là dung mạo. (ảnh minh họa)

Đất cằn

Người duy nhất bạn có thể dựa vào trên thế giới này chính là bản thân bạn. Kho báu lớn thứ hai của cuộc đời là có trong tay 1/3 mẫu đất.

Nếu bạn có thể biến công việc thành sự nghiệp trong cuộc sống thì dù bạn có đi đến đâu bạn cũng sẽ có vốn để ổn định cuộc sống. Nếu bản thân bạn lúc nào có chí tiến thủ thì ở nơi đất cằn cỗi bạn cũng có thể biến nó thành những miếng đất màu mỡ, có giá trị.

Nếu bản thân bạn lúc nào có chí tiến thủ thì ở nơi đất cằn cỗi bạn cũng có thể biến nó thành những miếng đất màu mỡ, có giá trị. (ảnh minh họa)

Nếu bản thân bạn lúc nào có chí tiến thủ thì ở nơi đất cằn cỗi bạn cũng có thể biến nó thành những miếng đất màu mỡ, có giá trị. (ảnh minh họa)

Chiếc áo bông rách

Con người tự nhiên có cảm giác ưu việt hơn khi đối mặt với những người có địa vị thấp hơn mình. Nhưng nếu một người có thể không đề cao cảm giác vượt trội của bản thân để hạ bệ người khác, thay vào đối đối xử với họ bằng sự tôn trọng thì người đó sẽ có thiện chí.

Con người tự nhiên có cảm giác ưu việt hơn khi đối mặt với những người có địa vị thấp hơn mình. (ảnh minh họa)

Con người tự nhiên có cảm giác ưu việt hơn khi đối mặt với những người có địa vị thấp hơn mình. (ảnh minh họa)

Báu vật cuối cùng của cuộc đời đó chính là chiếc áo bông rách, đó chính là nhân phẩm và sự chính trực. Chiếc áo bông này tuy rách nhưng cũng đủ che thân. Cho dù thế giới khó khăn, chỉ cần có chiếc áo bông rách này thì bạn sẽ vẫn giữ được sự chính trực.

Dù ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào thì cũng đừng tùy tiện vứt bỏ đi chiếc áo rách này.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: Tài sản