71 tuổi, tôi "lập hội bạn già", từ chối chăm cháu, bán nhà đi du lịch, sau này nhiều người cảm ơn rối rít

( PHUNUTODAY ) - Tận hưởng cuộc sống về già mà không vướng bận con cháu dường như là quyết định chính đáng. Sau nhiều năm lao động và nuôi dưỡng gia đình, họ đặt ra câu hỏi về cách sống ý nghĩa trong giai đoạn cuối cuộc đời.

Theo Insider, ông Ted Dobson, một doanh nhân đã nghỉ hưu, nay 71 tuổi và quyết định chuyển tới thuê nhà ở Mexico, cách xa nơi sống của con cái. Quyết định này đã khiến con của ông, Leslie Dobson, cảm thấy không mấy vui mừng vì cô đã mong đợi con cái của mình được ông ngoại hỗ trợ nuôi nấng, dạy bảo.

Tuy vậy, Ted Dobson bảo vệ quyết định của mình, cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn.

"Sau nửa đời vất vả, tôi xứng đáng để tận hưởng phần cuối cuộc đời một cách ý nghĩa. Dù bán nhà ở quê hương, chuyển tới Mexico, điều đó không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với con cháu. Ngược lại, tôi vẫn sẽ đồng hành và hỗ trợ các con trong một phạm vi hợp lý, kể cả tài chính. Nhưng Leslie phải học cách lên kế hoạch cho cuộc sống riêng mình, không phụ thuộc vào cha mẹ nữa", ông cho biết.

Empty

Ted Dobson trên thuyền, ngắm cảnh ở Isla Espiritu Santo, Mexico. Ảnh: Ted Dobson

Không chỉ bản thân ông Ted Dobson, nhiều người thuộc thế hệ của ông cũng đang làm điều tương tự như vậy. Ông Ted cho biết, khi ông kể về kế hoạch hưu trí của bản thân, nhiều người được truyền cảm hứng. Họ cũng đang chuẩn bị các dự toán, tiền gửi tiết kiệm và lên kế hoạch để có được một cuộc sống tự do, an nhàn giống như ông.

Tuy nhiên, ở khía cạnh người trẻ, một số đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc con cái với sự vắng mặt của bố mẹ. Kristjana Hillberg, 33 tuổi, chia sẻ về trải nghiệm của mình khi phải đối mặt với thách thức tự chăm sóc ba đứa con.

"Trong nhà, bà nội luôn là người hỗ trợ quan trọng khi chăm sóc 3 cháu, nhưng kể từ khi quyết định đi du lịch sau khi nghỉ hưu, mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn. Nếu muốn gửi cháu sang nhà ông bà, chúng tôi phải lên kế hoạch từ trước để tránh lịch trình du ngoạn của họ", Hillberg chia sẻ.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với Hillberg mà còn là hiện thực của nhiều gia đình ngày nay.

Ông Ted Dobson nhiều lần khẳng định, bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. "Cả những người bạn già của tôi cũng đang tận hưởng cuộc sống tương tự. Những người được lan tỏa tinh thần này cũng thường nhắn tin cảm ơn trong khi chia sẻ những bức ảnh du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất mới, phát triển những sở thích mà trước kia chưa có thời gian thực hiện", ông cho biết.

Trái ngược với tâm lý thoải mái của những người lớn tuổi đã về hưu, giờ chỉ bận rộn tiêu tiền, thế hệ trẻ lại cảm thấy "bị bỏ lại phía sau" khi cha mẹ chọn cuộc sống riêng, chứ không xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với con cháu.

"Đa phần họ phản đối cách làm của thế hệ trước. Những người đang phải đối mặt với việc một mình nuôi con, thường cảm thấy bị bỏ rơi khi bố mẹ chọn rời nhà đi nơi khác, thỏa thích du lịch, nghỉ dưỡng, chứ không muốn chịu trách nhiệm trông cháu nhỏ", nhà tâm lý học Leslie Dobson tại Los Angeles nhận định.

Leslie Dobson cũng chia sẻ thêm, thế hệ trẻ thường mong muốn sự hỗ trợ thường xuyên và ổn định từ bố mẹ của mình trong việc chăm sóc con cái. Vì thế, việc thỉnh thoảng mới nhờ gửi trông con, trông cháu là "chưa đủ để thỏa mãn".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link