Á hậu Phương Nhi khó chịu ra mặt khi bị anti-fan chê 'bỏ học'

( PHUNUTODAY ) - Á hậu Phương Nhi cũng không ngại ngùng khi bị nhắc đến vấn đề tạm dừng việc học để theo đuổi con đường mới.

Á hậu Phương Nhi là một trong những nàng hậu được nhiều fan sắc đẹp yêu thích. Trước khi đăng quang, cô là sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội nhưng sau khi đăng quang cô quyết định bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nhiệm vụ của Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. 

Vì cớ sự này mà cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây trong một buổi livestream khi có bình luận cho rằng: "May các bé ấy không bỏ học giống Nhi". Quá ngán ngẩm, người đẹp chỉ cười nhếch môi và bỏ qua bình luận tiêu cực này.

a-hau-phuong-nhi-2

Trước đó vào tháng 11, khi BTC Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long 2022 mời Á hậu Phương Nhi đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" bên cạnh các đàn chị như Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Ngọc Thảo cũng đã gây tranh cãi về việc người đẹp đã tạm thời bảo lưu Đại học.

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi trở thành cái tên được săn đón. Cô cho biết bản thân từng ấp ủ đam mê làm idol Kpop. Thậm chí, cô còn thể hiện quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình đến tận khi thi Miss World Vietnam. Tuy nhiên, ô trượt tới 5 lần casting vào công ty giải trí đình đám YG Entertainment.

phuong-nhi-voi-chap-niem-lam-idol-casting-vao-yg-den-luc-thi-hoa-hau-8c6d339d

Trả lời Trí Thức Trẻ, Á hậu Phương Nhi hé lộ bản thân đã từng mong muốn nổi tiếng từ khi rất nhỏ. Người đẹp bày tỏ: “Tôi theo dõi K-pop từ Gen 2 nên cũng tò mò và quyết định dự thi thực tập sinh của YG Entertainment từ năm 14 đến năm 16 tuổi. Thế nhưng tôi liên tục trượt suốt 5 lần. Đến năm 19 tuổi trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu, tôi vẫn cố chấp thử sức thêm một lần nhưng... vẫn trượt”.

Mặc dù bị đánh trượt 5 lần nhưng cô vẫn vô cùng lạc quan. Đặc biệt nàng Á hậu cũng hé lộ cảm xúc của mình khi cầm trên tay tấm thẻ bo góc của thần tượng. Trước đó, cô chưa có kinh tế cho sở thích này của mình nhưng khi nhận được món quà này từ người hâm mộ, cô cảm thấy rất vui sướng. Người đẹp xứ Thanh nhấn mạnh: “Lần đầu cầm thẻ bo góc trên tay tôi thấy rất lạ và phải vỡ oà: 'Ồ, cuối cùng thì mình cũng có ngày này'. Niềm vui của tôi còn được nhân đôi khi được nhận những món đồ của thần tượng từ chính những người hâm mộ mình”. 

Theo:  xevathethao.vn copy link