Ăn lá ngón, bốn học sinh tiểu học Lai Châu suýt mất mạng

( PHUNUTODAY ) - Sáng 16/3, những học sinh này rủ nhau trốn học lên rừng chơi rồi cùng ăn lá ngón. Đến chiều cùng ngày các em nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Chiều 16/3, Bác sĩ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân cấp cứu do trúng độc lá ngón.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân gồm các cháu: Giang A Lâu, Hảng A Mềnh, Lý A Dơ và Lý A Linh (cùng là người dân tộc Mông, SN 2007, trú tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Cả 4 em đang là học sinh lớp 4, trường Tiểu học Bán trú Sin Suối Hồ II, huyện Phong Thổ.

Sáng 16/3, những học sinh này rủ nhau trốn học lên rừng chơi rồi cùng ăn lá ngón. Đến 15h30 cùng ngày, các em được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Tại đây, các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu, rửa ruột.

an-la-ngon-1

Một trong bốn em học sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. 

Bác sĩ Giang cho biết, rất may, do các em ăn lá ngón được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Hiện sức khỏe những học sinh này đang hồi phục.

Được biết trong 4 học sinh, có một em từng 3 lần ăn lá ngón tự tử. Nguyên nhân được cho là do học sinh này không thích đi học nhưng bố mẹ bắt đến trường nên nảy sinh ý định tìm đến cái chết bằng lá ngón.

Tờ Giaoduc.net.vn từng đưa tin, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Trường Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) kể lại: Học kỳ trước, khi cô chủ nhiệm lớp 5 có một học sinh ở bản Phá Khẩu bỏ học. Cô lên bản ở lại nửa ngày vận động, khi gia đình đồng ý thì em đó nhất định không đi học rồi, chạy vào trong rừng và nói: “nếu cô cứ bắt đi học thì ăn lá ngón chết”.

Tìm hiểu nguyên nhân, mãi sau này cô Hạnh mới biết, em học sinh ấy chỉ có một cái quần, xuống học bị bạn trêu chọc nên bỏ học.

Một nỗi lo lắng của các thầy cô giáo xã Phình Giàng là gần đây, nhiều học sinh đã tìm đến cái chết bằng lá ngón hái trong rừng. Cách đây không lâu, một học sinh lớp 3 là Vàng Thị Dà do bị cha mẹ mắng vì tranh đồ chơi với em đã lẩn lên rừng hái lá ngón ăn để tìm đến cái chết. Một số cháu khác do cha mẹ đánh, mắng cũng tìm đến cái chết thảm thương bằng lá ngón…

Theo cô Chu Thị Ngọc, học sinh ở đây phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Học sinh người Mông tính tự ái rất cao nếu quan hệ giữa cô giáo và học trò không khéo léo là các em có thể lên rừng tìm lá ngón. Thường những khi vận động học sinh đến lớp, cô phải nhẹ nhàng, không dám đe nẹt.

Ông Vàng Giống Lầu, Chủ tịch UBND xã Phình Giàng cho biết: Từ cuối năm 2007 đến nay, toàn xã đã xảy ra 5 vụ tự tử bằng lá ngón. Các trường hợp tự tử đều ở lứa tuổi học sinh và thanh niên. Cũng may, chưa có trường hợp nào học sinh ở Phình Giàng dọa ăn lá ngón khi cô giáo đến vận động đi học.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn