Bé 2 tuổi ngã chấn thương sọ não, cô giáo nói do không để ý?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đến giờ ăn không thấy bé Mạnh đâu, các cô mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện bé bị ngã từ tầng 2 xuống đất, bị chấn thương sọ não.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 6/8, tại trường Mầm non xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội). Đến giờ ăn, điểm danh không thấy cháu Đàm Văn Mạnh (2 tuổi) ở lớp, các giáo viên mới vội vã đi tìm. Khoảng 10h, các giáo viên phát hiện thấy cháu Mạnh đang nằm bất tỉnh dưới tầng một, khu vực sân phía sau trường.

bé 2 tuổi ngã chấn thương sọ não

Trường mầm non Hồng Kỳ, nơi xảy ra sự việc.

Sau đó, cháu Mạnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Sóc Sơn, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Xanh-Pôn nằm điều trị.  

Hiện tại cháu Mạnh đang được nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Xanh – pôn. Thân hình bé nhỏ nằm mê man, đôi mắt nhắm nghiền và hoàn toàn không thể giao tiếp.

Trao đổi với phóng viên, Ths.BS Phạm Xuân Thắng (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Xanh - Pôn) cho biết: “Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Sóc Sơn lên, cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, không có khả năng nhận biết do ngã từ độ cao 4m xuống đất. Trên phim chụp cắt lớp xuất hiện tụ máu dưới da đầu vùng chẩm, vỡ xương chẩm, xuất huyết dưới nhện. Hiện tại bênh nhân ở trạng thái “lơ mơ”, tự thở được, huyết động ổn định. Nhưng chưa nói chuyện được. Chuẩn đoán chấn thương sọ não”.

bé 2 tuổi bị ngã chấn thương sọ não

Cháu Đàm Văn Mạnh hiện đang được điều trị tại BV Đa khoa Xanh - Pôn.

Được biết mỗi lớp học dành cho các cháu mẫu giáo nhỏ, thông thường sẽ có trên ba giáo viên quản lý khoảng 15-20 cháu.

Để xảy ra vụ việc hy hữu trên, dư luận không khỏi bức xúc đặt dấu hỏi về trách nhiệm trông nom của các giáo viên tại lớp học cháu Mạnh và công tác quản lý chung của lãnh đạo trường.

Trước khi vụ việc xảy ra, một vài phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng, bức xúc khi ngày ngày con cái mình vẫn phải theo học tại đây.

Rất nhiều các thông tin được phản ánh đến phóng viên về việc tắc trách của các cô trong quá trình dạy dỗ, chăm sóc các cháu. Có anh phụ huynh lại cười mà bảo rằng “ Các cô cứ cặm cụi, mỗi người một cái tranh thêu chữ thập to bằng cái bàn uống nước, thì bảo sao con chúng tôi chả rơi từ tầng hai xuống.”

Ông Nguyễn Đăng M, một người dân sống ngay cạnh trường cho biết “vì số lượng các cháu mỗi lớp không nhiều, với lại lúc nào cũng có ít nhất hai cô đứng quản lý. Ấy thế mà lại xảy ra việc đến giờ ăn không thấy cháu các cô mới đi tìm, thì phát hiện cháu bất tỉnh dưới đất rồi. Lớp học ở tầng hai, mà rơi xuống từ độ cao 4-5m người lớn còn nguy hiểm huống hồ trẻ con”.

bé 2 tuổi ngã chấn thương sọ não

Kẽ hở nguy hiểm tại tại trường.

Được biết, Mầm non Hồng Kỳ là trường công lập, trực thuộc UBND huyện Sóc Sơn. Với cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, ở lan can tầng hai cao chừng hơn 1 mét, nhưng lại không xây kín mà để một khoảng thông gió nhỏ tầm hơn 20cm, đủ để một cháu bé 1-2 tuổi chui vừa. Đã vậy trên tầng hai đa phần được bố trí các lớp học sinh ở độ tuổi này.

Khi PV liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu vụ việc thì nhận được sự từ chối “khéo”. Trong quá trình tác nghiệp tại trường, PV bị các bảo vệ ngăn cản.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới độc giả.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn