Bé gái 1 tuổi bị mẹ 17 tuổi bạo hành đến ch.ết, nhìn thấy thứ này trên th.i th.ể ai cũng căm phẫn

( PHUNUTODAY ) - Một bé gái nhập viện trong tình trạng toàn cơ thể từ đầu đến chân đều có rất nhiều vết sẹo, vết bầm thâm tím và t.ử v.ong ngay sau đó.

Tối ngày 15/1, thiếu nữ họ Tô, 17 tuổi, sống ở thành phố Đài Nam, Đài Loan, gọi cấp cứu khi con gái họ Lý, 1 tuổi rưỡi, bất ngờ ọc sữa rồi rơi vào hôn mê. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu nhưng không thể giữ được tính mạng của đứa trẻ.

Người mẹ đưa con gái tới bệnh viện vào lúc nửa đêm.

Người mẹ đưa con gái tới bệnh viện vào lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế phát hiện trên người bé có rất nhiều vết bầm tím, bao gồm cả những vết thương do bị cào cấu, véo bằng tay và do dụng cụ gây ra. Nghi ngờ đây là một vụ bạo hành trẻ em, bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Sau khi kiểm tra thi thể bé gái, công tố viên Chu Mạnh Tường cho biết, trên người bé gái có rất nhiều vết bầm tím, mặt, chân và tay đều có vết sẹo. Bé gái bị xuất huyết não với diện tích lớn, nghi do bị đập đầu mạnh vào tường hoặc sàn nhà.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận đây quả thực là một vụ bạo hành trẻ em, thủ phạm không phải ai khác mà chính là mẹ của đứa trẻ và những người trong gia đình. 

Đứa trẻ đáng thương ra đi đột ngột với cơ thể chi chít những vết thương.

Đứa trẻ đáng thương ra đi đột ngột với cơ thể chi chít những vết thương.

Theo điều tra của cảnh sát, vào hôm xảy ra vụ việc, Tô không đưa con gái đến trường vì đứa trẻ liên tục quấy khóc. Tối đó, bạn trai của Tô lái xe đến nhà chở 2 mẹ con cô đi hát karaoke. Trong lúc đang say sưa vui chơi thì Tô phát hiện con gái bất tỉnh, rồi lập tức gọi cấp cứu.

Sau khi bị triệu tập về tội bạo hành, Tô thừa nhận nhiều lần đánh đập Lý. Trước khi con gái tử vong, cô cũng ra tay thực hiện hành vi bạo lực vì đứa trẻ không chịu uống sữa. Bản thân Tô cũng không ngờ rằng hành động của mình lại gây ra hậu quả khôn lường, cướp đi tính mạng của con gái.

Được biết, tháng 9 năm ngoái, Tô ly hôn chồng và được trao quyền nuôi dưỡng con gái Lý. Sau đó, 2 mẹ con đến sống ở nhà họ hàng ở Đài Nam. Tại đây, Tô quen bạn trai mới làm nghề lái taxi. Từ sau khi ly hôn, bà mẹ trẻ thường xuyên lên Facebook than thở về việc phải nuôi con một mình. Những bài đăng trên mạng xã hội có thể trở thành bằng chứng buộc tội cô trong tương lai.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan tới vụ việc này và đang chờ xét xử. Cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của bé gái.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link