Bé gái bị thủng ruột vì sở thích ăn tóc

09:34, Chủ nhật 09/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do dị vật quá lớn, không thể lấy bằng phương pháp nội soi nên các bác sĩ phải phẫu thuật phải mở dạ dày lấy búi tóc và ghi nhận kèm thủng ruột.

Trước đó, ngày 27/2, bé T. được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 với tình trạng đau bụng vùng thượng vị dữ dội và ói. Người nhà cho biết thời gian gần đây bé thường xuyên bị đau bụng từng cơn, ăn ít và hay ói. Tại một bệnh viện ở tỉnh Long An, bé T. được chẩn đoán đau bụng theo dõi viêm ruột.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí, trưởng khoa siêu âm bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết kết quả siêu âm bụng xác định một khối dị vật kết rắn trong dạ dày, kéo dài đến tá tràng. Tiếp đó, bé T. được nội soi tiêu hóa và xác định khối dị vật nằm ở dạ dày là khối tóc khá lớn (đường kính 5 cm, dài 10 cm). 

Do dị vật quá lớn, không thể lấy bằng phương pháp nội soi nên các bác sĩ phải phẫu thuật mở dạ dày lấy búi tóc và ghi nhận kèm thủng ruột.

Sau khi phẫu thuật mở dạ dày, các bác sĩ lấy một búi tóc khá lớn.

Người nhà bé T. cho biết từ năm 10 tuổi, mỗi khi có chuyện không vui bé thường bứt tóc để... ăn. “Do rối loạn tâm thần, một số người (thường gặp ở phái nữ) có thói quen nhổ tóc và nuốt. Bệnh thường diễn tiến âm ỉ, gây đau bụng, nôn ói, nặng hơn có thể làm biến chứng tắc ruột, thủng ruột hoặc xuất huyết tiêu hóa”, bác sĩ Chí nói.

Bác sĩ Chí lưu ý với phụ huynh khi thấy đầu tóc của con hói bất thường cần tìm hiểu xem trẻ có nhổ và nuốt tóc không. Trường hợp xác định trẻ có nuốt tóc, bất kể từ khi nào, phụ huynh nên đưa con đi siêu âm tầm soát ban đầu hoặc khi trẻ đau bụng nôn ói kéo dài. 

Ngoài ra phải thường xuyên quan sát, nhắc nhở nếu thấy trẻ bứt tóc. Nếu thói quen bứt tóc và ăn kéo dài, không bỏ được nên đưa trẻ khám tâm lý, điều trị kịp thời.

Gọi chứng nghiện tóc đã là bệnh tâm thần hay chưa, BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương khẳng định, đây là triệu chứng vô cùng hiếm gặp, ít nhắc đến và chưa kết luận được có phải là bệnh tâm thần hay không. Nó có thể là rối loạn hành vi ăn uống. Vì quá hiếm gặp nên khoa học chưa thể giải thích và lý giải được nên chưa đưa vào phân loại bệnh quốc tế.

Tuy vậy, các bác sĩ nhận thấy rằng, những trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái, nếu ít nhận được sự quan tâm của cha mẹ dẫn tới trầm cảm, suy giảm nhận thức các vấn đề xã hội, gây ức chế và tìm đến cách giải tỏa tiêu cực: đưa vào miệng mọi đồ vật có thể. Bé có thể gặm móng tay, nuốt len, chỉ, vật nhựa… và với một số người thì ăn tóc rối. Việc ăn các vật không thể tiêu hóa đó đều đem đến nguy hiểm cho cơ thể, nhưng với tóc, có thể dẫn tới tử vong nếu thời gian ăn tóc kéo dài và không được cứu chữa kịp thời.

Mặc dù đây là bệnh hiếm gặp nhưng phần lớn rơi vào trẻ em gái (trên 50%). Chứng giật và ăn tóc thường bắt đầu ở thời thơ ấu, nhưng đến tuổi lên 10 thì bệnh mới biểu hiện rõ. Họ không thể kiềm chế được việc ăn tóc, mặc dù biết hành vi này là có hại.

Tuy nhiên, với trẻ em còn bé, thì việc ăn tóc có thể được lý giải theo hướng khác. BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Nhiều con voi, khỉ còn bốc bùn để ăn vì thiếu chất muối, đạm. Con người cũng tương tự. Nhiều trẻ còn bốc đất ăn, hay phụ nữ nghén ăn đất sét, vữa tường... Cơ thể thiếu thứ gì sẽ thèm ăn thứ đó. Nếu đứa bé đang thiếu chất xơ sẽ có hành vi ăn tóc, tuy nhiên không quá nhiều. Ăn quá nhiều sẽ bị tắc ruột”.

Sở thích ăn tóc kỳ lạ còn xảy ra ở nước ngoài. Cụ thể, một cô bé 7 tuổi, tên là Tư Tư, sống tại Macao, cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì thói quen ăn tóc khiến cô bé bị đau bụng quằn quại. Trước đó, trong suốt 3 năm, Tư Tư liên tục xuất hiện những triệu chứng buồn nôn, đau đầu nhưng bố mẹ em cho rằng đó là “bệnh thường thấy” của trẻ em biếng ăn. Nhưng khi cơn đau bụng ập đến, bác sĩ buộc phải mổ và tìm thấy búi tóc dài tới 12 cm, rộng 4 cm trong bụng.

Tại Mỹ, các bác sĩ trường ĐH Y khoa Rush ở thành phố Chicago, Mỹ cũng đã tiến hành giải cứu cho một cô gái 19 tuổi thoát khỏi búi tóc nặng hơn 5 kg dính chặt trong bao tử bệnh nhân. Phim chụp X-quang chỉ cho thấy một khối u mờ ảo bao khuất cả dạ dày, bịt kín lối ra vào của bao tử, khiến cho người bệnh không thể tiếp nhận thức ăn. Đến khi phẫu thuật, kíp mổ hôm đó đều bàng hoàng trước thủ phạm là 1 mớ tóc to, nặng chịch, quấn chặt vào nhau như một cuộn len với kích thước 37,5 x 17,5 x 17,5 cm, nặng hơn 5kg.

Trước khi nhập viện, cô gái trẻ đã trải qua 5 tháng đau bụng ròng rã và bụng dưới lúc nào cũng trương phềnh lên như mang bầu, nôn mửa liên tục sau khi ăn. Chỉ nửa năm mà cô gái này đã sụt 20kg vì không ăn được.

Bệnh nhân cho biết, cô thích ăn tóc từ năm lên 9 tuổi và có thể nhịn ăn chứ không thể nhịn tóc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Đông