Uống rượu hết nổi, bị bạn nhậu đâm thủng ruột

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đến lượt uống của mình nhưng chịu không nổi xin nên từ chối, hai thanh niên bị bạn nhậu chung bàn đâm thủng ruột phải đi cấp cứu

Trưa mồng 1 Tết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tạm giữ hình sự Trần Nguyên Hãn (SN 1988, ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình hiệp, thị xã Kiến Tường) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Mô tả ảnh.
Rượu vào, nhiều đối tượng mất kiểm soát sẵn sàng giết người

Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ ngày 31-1, thời điểm diễn ra tiệc nhậu vui Xuân, đón Tết tại ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Trong số 5 người còn trụ lại tiệc nhậu có Trần Nguyên Hãn, Phan Hải Long (SN 1987, ngụ ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An) và Phan Chí Quốc (SN 1985, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp).

Rượu vào lời ra, các "ma men" lúc này đã say, không còn biết trời đất là gì. Khi ly rượu chuyền đến Long, anh này từ chối, sau đó tiếp tục đưa sang Quốc, Quốc cũng từ chối nốt vì không thể uống nỗi nữa.  Bực tức, Hãn chửi thề và ép cả hai phải uống cạn nhưng đều bị lắc đầu.

Cũng do bị Hãn chửi, Long và Quốc cự lại. Ngay lập tức, Hãn lấy con dao ở trên bàn đâm Long, Quốc nhiều nhát, làm thủng ruột cả hai, vết thương rất nặng nên phải đưa bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện sự việc, người dân bắt giữ Hãn giao công an xã. 

Đáng nói là chỉ một ngày trước đó, một vụ án đáng tiếc vì rượu cũng đã diễn ra. 

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Nguyễn Xuân Hậu, 22 tuổi, trú tại phường Bình Minh, TP Lào Cai về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 21h ngày 26/1, Nguyễn Xuân Hậu trở về nhà trong cơn say rượu. Lúc này, ông Nguyễn Văn Phúc là bố đẻ của Hậu, mắng Hậu suốt ngày lêu lổng, không giúp đỡ việc gia đình. 

Trong cơn say, Hậu đã chạy xuống bếp cầm dao đâm ông Phúc trọng thương. Do vết thương quá nặng nên ông Phúc đã tử vong. 
Khoảng 5h ngày 27/1, Nguyễn Xuân Hậu đã đến cơ quan Công an TP Lào Cai đầu thú… 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn