Bị chê hèn, gã đàn ông giết bạn tình sau ân ái trong nhà vệ sinh

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ân ái trong nhà vệ sinh công ty, chị Tr. hỏi Tuyến nếu chị có thai thì Tuyến có bỏ vợ để lấy chị không. Bị người yêu chê "hèn" vì câu trả lời vô trách nhiệm, Tuyến siết cổ người tình đến chết.

Ngày 9-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Trần Quang Tuyến (SN 1982, quê Hà Tĩnh) án chung thân về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hình phạt Tuyến phải chịu là tù chung thân.

giet-nguoi-tinh-1-phunutoday.vn

 Bị cáo Trần Quang Tuyến được áp giải sau phiên tòa.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 22-3, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Tuyến tù chung thân cho 2 tội danh như trên. Sau đó, gia đình nạn nhân đã kháng cáo, yêu cầu tăng án đối với bị cáo.

Theo án sơ thẩm, Tuyến và chị Đ.T.Tr. (SN 1985, quê Ninh Bình) cùng làm tại một công ty ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Vào đêm 23-12-2014, Tuyến và Tr. cùng nhau ân ái ở khu vực nhà vệ sinh của công ty. Lúc này chị Tr. hỏi nếu lỡ có thai, Tuyến có bỏ vợ để cưới Tr. không thì Tuyến trả lời không. Tức giận, Tr. chửi Tuyến là “đàn ông hèn” dẫn đến cả hai cãi nhau.

Tuyến dùng dây kẽm siết cổ Tr. cho đến tử vong. Sau đó, Tuyến lục lấy bông tai, lắc vàng của Tr., mang thi thể người yêu quăng xuống khu vực bồn nước phi tang rồi quay lại ngủ, gần sáng mới về nhà.

Rạng sáng cùng ngày, các đồng nghiệp phát hiện thi thể chị Tr. liền trình báo cơ quan chức năng. Biết không thể thoát tội, Tuyến tới công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tuyến cúi đầu nhận tội. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện hành vi của bị cáo, bản án đúng người đúng tội, tuyên bác kháng cáo của gia đình nạn nhân, buộc bị cáo Tuyến chấp hành theo bản án sơ thẩm.

Mới đây, cũng vì bị chê hèn do "chia tay đòi quà" nên một nam thanh niên đã đâm bạn gái 9 nhát.

Theo tin tức từ báo Hà Nội Mới, cuối năm 2004, Phan Văn Đoàn (SN 1992, quê Quảng Bình) và chị T.T.L. có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng đến 4-2015, chị L. quyết định chia tay với Đoàn vì nhiều lí do khác nhau. Do tình cảm còn sâu đậm nên Đoàn ra sức níu kéo mối tình 11 năm của mình.

giet-nguoi-tinh-2-phunutoday.vn

Bị cáo Đoàn tại phiên tòa lưu động. Ảnh: Công Lý. 

Khoảng 18h ngày 30/4/2015, Đoàn đến gặp chị L. tại hẻm 62 Phạm Huy Thông, (phường 7, quận Gò Vấp) với mong muốn quay lại với nhau. Tuy nhiên, mới chỉ nói chuyện được một lúc thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn vì chị L. đã từ chối yêu cầu của Đoàn. 20h cùng ngày, chị L. được bạn đến chở về nhưng bị Đoàn ngăn cản và hù dọa.

Bực tức, chị L. đi bộ về nhưng bị Đoàn lao theo và ôm chặt. Bị chị L. đã đẩy ra, ngay lập tức gã cuồng yêu này rút trong túi quần ra con dao thủ sẵn ra đâm chị L.. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị L. đã tử vong trước lúc được đưa vào bệnh viện.

Sau khi gây án, Đoàn bỏ chạy ra đường Lê Đức Thọ thuê xe ôm chở đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức). Khi đến giữa cầu, Đoàn xuống xe, rút dao đâm liên tiếp vào người mình rồi nhảy xuống sông. Tuy nhiên, Đoàn không chết mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sáng 25/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Đoàn về tội “Giết người”. Trước vành móng ngựa, Đoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do nhất thời bồng bột, muốn níu kéo tình yêu nên đã giết người yêu rồi tự sát.

HĐXX nhận định cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, nhất là thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực. Cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Đoàn 20 năm tù về tội “Giết người”, báo Công Lý đưa tin.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn