Bức thư xin lỗi cha mẹ của Hào Anh có bàn tay "đạo diễn"?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một số nguồn tin cho biết, trước khi xuất hiện bức thư xin lỗi cha mẹ, Hào Anh đã mời một phóng viên về nhà ngủ qua đêm và tâm sự.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 3/9, bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1972, mẹ Hào Anh) đã lên cơ quan công an tố cáo con trai là Nguyễn Hoàng Anh (tên khác là Hào Anh, SN 1996, phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau) có hành vi “ngược đãi cha mẹ”.

Mô tả ảnh.
Hào Anh nhuộm lại tóc đen, ngồi đọc các bài viết về mình.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 30/8, Hào Anh xin tiền mẹ để đi chơi nhưng bà Thoa không cho. Nguyễn Hào Anh đập phá tủ, bàn, ghế và quăng quần áo mẹ và cha dượng ra ngoài, xua đuổi, không cho ở.

Ngay ngày hôm sau (4/9), công an P.8, TP.Cà Mau đã mời Hào Anh lên làm việc và công bố quyết định xử phạt Hào Anh vì hành vi “buộc các thành viên rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ” với mức phạt 200.000 đồng. Cậu cũng đứng ra nhận lỗi về những hành động ngược đãi cha mẹ của mình và hứa khắc phục, sửa chữa.

Mô tả ảnh.
Bút tích của Hào Anh tại Công an phường 8 (TP Cà Mau).

Thậm chí, Hào Anh còn viết một bức thư xin lỗi cha mẹ "để đăng báo". Theo thư, Hào Anh thừa nhận những hành động đã làm như báo chí đề cập vừa qua là sai trái, khiến cha mẹ buồn khóc. Cậu xin lỗi cha mẹ vì những phút nóng giận đã ném đồ của người thân ra sân, giờ nghĩ lại thấy sai lầm, hối hận.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng bức thư này có bàn tay "đạo diễn". Bởi cách xưng hô của Hào Anh trong thư không như thường lệ. Ngày thường, Hào Anh không bao giờ gọi cha dượng (ông Nguyễn Xuân Hùng) bằng bố như trong bức thư đăng báo!

Một số nguồn tin cho biết, trước khi xuất hiện "bức thư xin lỗi", Hào Anh đã mời phóng viên của một tờ báo điện tử về nhà ngủ qua đêm và tâm sự.

Mô tả ảnh.
Nhiều người nghi ngờ rằng bức thư xin lỗi cha mẹ của Hào Anh có bàn tay "đạo diễn".

Một ngày sau khi bị xử phạt hành chính vì hành vi đuổi cha mẹ khỏi nhà, Hào Anh bất ngờ nhập viện ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau vào hôm 5/9. Được biết, Hào Anh vào khám và nhập viện tại khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Trước đó, bác sĩ Huỳnh Trung Lâm, Trưởng khoa mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, chẩn đoán Hào Anh bị loét giác mạc, có mủ nội nhãn ở mức độ nặng. Trên cơ sở đó, bác sĩ Trung Lâm đã khuyên Hào Anh nhập viện để điều trị.

Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1996 (gọi là Hào Anh) có cuộc sống gia đình trắc trở, cha bỏ, đi làm thuê kiếm sống và bị hành hạ khi làm thuê Trại tôm giống Minh Đức, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) và được giải cứu vào năm 2012.

Nguyễn Hào Anh được chữa trị bệnh, nuôi dạy tại Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau, hòa nhập cộng đồng, về với gia đình. Khi tròn 18 tuổi, Nguyễn Hào Anh được các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 900 triệu đồng.

Năm 2014, Nguyễn Hào Anh cùng cha mẹ dùng số tiền này mua đất, xây cất nhà hơn 600 triệu đồng và Hào Anh học hớt tóc. Nhưng kể từ khi có nhà mới, Nguyễn Hào Anh không lao động, chơi bời lêu lổng, có người yêu và xài hết sạch số tiền tiết kiệm còn lại. Bà Phạm Thị Thoa - mẹ ruột Hào Anh cho biết, Hào Anh đã mua rồi bán 4 chiếc xe máy, xài vài ngày hết tiền triệu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn