Các cụ dặn không sai: Người càng đến 2 nơi, thị phi nườm nượp, thân bại danh liệt

( PHUNUTODAY ) - Người khôn có 2 nơi ai rủ cũng không đi, kẻ dại thích đi nên rước họa vào thân.

Thứ nhất, ít đến những nơi dẫn khởi dục vọng

Con người đủ những loại dục vọng, đó cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì là kinh ngạc cả. Nhưng dục vọng chính là cái hố sâu, nếu con người cứ chìm đắm thì con người sẽ khổ cực.

Chúng ta nhất định phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình, dục vọng của bản thân, không cho phép chúng tiến triển, khi bản thân rơi vào dục vọng ắt sẽ đánh mất hết.

2 noi

Đam mê và ham muốn sẽ khiến bạn vươn lên, nhưng nếu để ham muốn lấn át thì sẽ hại bản thân mình. Nhìn xung quanh cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu người ‘thân bại danh liệt’ chỉ vì quá nuông chiều, phóng túng bản thân.

Tham tiền quá mức sẽ khiến người mất tất cả, tham sắc quá mức sẽ khiến hao tổn tinh khí, tổn hại phúc đức, cuối đời thân bại danh liệt, sức khỏe thân tâm đều cạn kiệt.

Người càng tham lam danh lợi thì cuối cùng cũng hóa hư vô, tham ăn quá mức sẽ sinh ra lười biếng.

kho

Tránh những nơi dẫn khởi thị phi

Trong xã hội này tồn tại nhiều loại người với tính cách khác nhau, đặc điểm cũng khác nhau. Nhưng hết thảy những hành vi vô lương tâm đều xuất phát từ sự ích kỷ, tham lam.

mat na

Có người chỉ vì ham thú niềm vui của bản thân mà xem thường sự tồn tại của người khác.. Nếu mong muốn của họ không thể thực hiện được, hoặc lợi ích của anh ta bị tổn hại, họ sẽ nổi giận và gây ra tranh chấp, từ đó dẫn khởi đủ loại thị phi lẫn lộn.

Muốn không đến những nơi khiến bản thân dính thị phi, tai họa thì nên lựa chọn bạn để kết giao, quá thân thiết với những người không tốt...bản thân ắt gặp họa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link