Cầm dao trả thù vì bị đánh khi nói chuyện với tình cũ, người đàn ông lĩnh án tù chung thân

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bị đánh bằng nón bảo hiểm, người đàn ông dù đã được can ngăn nhưng vẫn mang ý định trả thù, liên tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại khiến nạn nhân t.ử v.ong ngay trên đường đưa đi cấp cứu...

 Hôm nay (7/2), TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tấn (SN 1977, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

125944-giet-nguoi-vi-bi-danh
Hình ảnh bị cáo Tấn tại phiên tòa xét xử. 

Trước đó, theo cáo trạng, ngày 4/9/2017, Tấn đến nhà ông Nguyễn Văn Hiệp (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) chơi rồi tổ chức nhậu. Do say rượu nên Tấn ngủ lại nhà ông Hiệp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tấn chạy về nhà. Trên đường đi, Tấn gặp chị Danh Thị Hồng, người trước đây có quan hệ tình cảm với Tấn. Hai người đứng nói chuyện được một lúc thì bạn trai chị Hồng là anh Phạm Duy Thức chở theo anh Châu Huy Thanh chạy tới.

Do phát sinh mâu thuẫn nên anh Thức đã dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt của Tấn gây thương tích ở mũi và chảy máu. Sau đó được chị Hồng và Thanh can ngăn nên Tấn bỏ đi. Tuy nhiên, vì ghen và bực tức nên Tấn chạy về nhà ông Hiệp lấy cây dao rồi đứng đón đường chờ anh Thức để trả thù.

Khi chị Hồng điều khiển xe chở anh Thức chạy trước, Tấn liền chặn xe lại rồi dùng dao chém anh Thanh May mắn, anh Thanh né được và nhảy xuống sông chạy trốn. Lúc này, anh Thức cũng vừa chạy xe đến, đang định quay xe bỏ chạy thì bị Tấn đâm trúng đùi làm anh té ngã. Không dừng lại, Tấn tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người anh Thức khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đến ngày 5/9/2017, Tấn bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, Tấn khai giữa mình và người bị hại không hề quen biết cũng như không biết được giữa người bị hại và chị Hồng có mối quan hệ tình cảm. Bị cáo cũng không chặn xe của người bị hại để gây sự. Sở dĩ sự việc phát sinh là do bị cáo bị đánh nên sinh ra bực tức.

Trước yêu cầu đòi bồi thường của phía gia đình người bị hại, bị cáo đồng ý bồi thường, tuy nhiên xin đợi bị cáo ra tù, đi làm có tiền rồi sau đó mới có thể bồi thường.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, HĐXX nhận định, xuất phát từ động cơ là bị hại đã cầm nón bảo hiểm đánh bị cáo, tuy nhiên với bị cáo dù đã được can ngăn nhưng vẫn mang ý định trả thù. Bị cáo phạm tội với quyết tâm rất cao, dù bị hại đã gục ngã nhưng bị cáo vẫn không dừng lại mà tiếp tục đâm nhiều nhát vào người bị hại. Do đó, truy tố bị cáo tội “Giết người” là phù hợp.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Tấn tù chung thân về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 25 triệu đồng theo thỏa thuận.

Xem thêm>>>

Vất vả mưu sinh: Vợ ngồi ngủ gật trên xe máy khi chồng chở về nhà

Thanh niên khóc mếu máo tưởng bị mất 18 triệu tiền tiêu Tết, chẳng ngờ lại được hoàn lại không thiếu 1 nghìn lẻ

Xót thương: Đôi vợ chồng trẻ chết cháy do ngủ lại ki ốt canh giữ hàng hóa bán Tết

Theo:  khoevadep.com.vn copy link