Chân dung người làm lười biếng "cuỗm sạch" tài sản của nhà chủ

( PHUNUTODAY ) - Ngày 16/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, Cà Mau khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Bạc (SN 1996) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 22/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái nhận được trình báo của anh Nguyễn Thanh Hiền (cư ngụ tại chợ Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) về việc cửa hàng bán tạp hóa của gia đình bị trộm đột nhập và lấy tiền, các loại trang sức vòng vàng, thẻ cào điện thoại, trị giá gần 100 triệu đồng, theo báo Người Lao Động.

trom-cap-phunutoday.vn

 Nguyễn Văn Bạc ra đầu thú. Ảnh: báo Công An TP. HCM.

Nhận được tin báo, đội CSĐT về tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Phú Tân đến hiện trường để tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhận định đối tượng là người quen biết với gia đình nên mới có thể nắm rõ “đường đi nước bước” trong nhà, đặc biệt là nơi cất giấu tài sản để có thể đột nhập mà không bị phát hiện.

Bạc trở thành nghi can chính của vụ án. Y từng làm thuê cho vợ chồng anh Hiền. Do lười biếng, ham chơi nên tháng 2/2016, anh Hiền cho Bạc nghỉ việc. Phát hiện công an đang truy bắt, Bạc vào rừng lẫn trốn. Thấy không thoát thân, Bạc ra đầu thú.

Đối tượng khai nhận, do làm thuê tại nhà anh Hiền nên Bạc hiểu rõ từng vị trí để đồ đạc trong tiệm. Sau khi bị anh Hiền cho thôi việc, Bạc không có việc làm nên nảy sinh ý định quay trở lại trộm tài sản.

Lợi dụng lúc trời tối, y trộm chiếc xuồng đột nhập vào nhà anh Hiền qua lối khe hở sát bên nhà sàn. Nắm rõ vị trí sắp xếp đồ đạc nên rất nhanh chóng Bạc lấy đi tài sản gồm tiền mặt, nữ trang, thẻ cào điện thoại, theo tin tức trên báo Công An TP. HCM.

Sau đó, Bạc theo lối cũ thoát ra và bỏ trốn về nhà cha ruột ở xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển thì bị lực lượng chức năng truy đuổi. Biết chuyện, Bạc ra trình diện.

Cách đây vài ngày, một vị đại gia Sài Gòn báo mất tiền tỷ sau khi giao nhà cho người giúp việc để đi nước ngoài.

trom-cap-1-phunutodayvn-1007

  Ảnh minh họa.

Công an quận 2 (TP.HCM) xác nhận đang thụ lý vụ báo trộm cắp tài sản của ông Huỳnh Tấn Đạt (65 tuổi, ở phường Thảo Điền).

Theo ông Đạt, trước khi đi Pháp, vợ chồng ông có giao chìa khóa nhà cho người giúp việc là bà Emma B.Maring (49 tuổi, quốc tịch Philippines, tạm trú ở phường Thảo Điền) cất giữ và dọn dẹp vệ sinh.

Ngày 8/9, vợ ông Đạt gọi điện cho con trai Huỳnh Tấn Danh Christopher (37 tuổi, ở gần đó) đến nhà mở két sắt để lấy tiền đóng tiền phí chung cư và ngân hàng. Anh này đến phát hiện không có tài sản nào trong két.

3 ngày sau, ông Đạt cùng vợ về nhà kiểm tra két sắt trong phòng ngủ. Kết quả cho thấy đúng như lời Huỳnh Tấn Danh Christopher nói. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu cạy khóa cửa.

Theo ông Đạt, số tài sản mất gồm: 5 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, Cartier Santos và Breitling, lắc vàng của Thuỵ Sỹ, dây chuyền vàng 18k, 2 nhẫn vàng có đính kim cương... cùng nhiều ngoại tệ. Tổng giá trị tài sản ước tính lên đến cả tỷ đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn