Chẳng mấy khi được mẹ nhờ chăm đàn mèo, nhưng nhìn đến tờ giấy "nhắn nhủ" này chàng trai chỉ biết "khóc ròng"

( PHUNUTODAY ) - Mẹ đi vắng mấy ngày có in hẳn thời gian biểu để chàng trai chăm mèo đẻ. Anh chàng này phải dậy từ 4h30 sáng và dọn chỗ ở cho mèo thường xuyên.

Chàng trai vốn biết mẹ mình yêu quý mèo như con và chăm sóc chúng rất cẩn thận, đặc biệt trong thời gian này, mèo mẹ tên Xoài vừa mới sinh xong đang chăm con nhỏ nhưng nhìn vào thời gian biểu chăm mèo mà mẹ để lại chàng trai vẫn choáng váng vì bất ngờ.

Chàng trai Nguyễn Thành Long chia sẻ trên 1 nhóm kín dành cho những người yêu mèo, anh phải dậy từ 4h30 phút để cho mèo mẹ ăn bữa đầu tiên. Đặc biệt, mẹ Long nhắc cẩn thận phải làm nóng Pate bằng lò vi sóng rồi mới được cho Xoài ăn.

62181435465847127556310250990196491812864n-15593876099701779220603

Bữa ăn cuối ngày của Xoài là lúc 22h30, Long phải để sẵn 2 khay đồ ăn đầy để Xoài ăn đêm không bị đói.

Đặc biệt, bác gái còn cẩn thận đến mức nhắc con trai nếu Xoài không chịu ăn thì phải bón cho nó:

"- Khi cho Xoài ăn Pate, nếu Xoài không muốn ăn thì phải lấy thìa đút vài miếng đầu, có trộn một chút bánh kem trong thìa thức ăn đó. 

- Trong Pate có thành phần thịt bò, gà, cá, bí đỏ, khoai tây. Vì vậy cố gắng ép Xoài ăn 2 lần/ngày để có đủ chất và sữa cho các bé mèo bú". 

Cụ thể, đây chính là thời gian biểu mà mẹ Long để lại cho con trai:

6152695816020744799257023548403715398434816n-15593876099581943014065

Chưa hết, ngoài ăn uống thì cần dọn vệ sinh thật sạch sẽ nơi ở của mẹ con nhà Xoài: Thay giặt vải trải ổ 1 lần/ngày; Thay cát ngay khi Xoài đi vệ sinh; Kiểm tra xem có kiến, gián, bọ... trong ổ không?; Ra vào đóng cửa cẩn thận và trông nom cẩn thận khi mèo bố vào thăm mẹ con Xoài...

615419151602074499925700294681013303377920n-15593876099621084074370

Chia sẻ của Nguyễn Thành Long đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, ai nấy đều bật cười trước sự cẩn thận của mẹ Long và bày tỏ sự cảm thông với tình huống "trớ trêu" của cậu bạn này: 

- "Khổ thân anh bạn con nuôi". 

- "Hẳn là tên Xoài viết hoa kia kìa". 

- "Bác gái dễ thương quá đi mất". 

- "4 giờ sáng dậy cho mèo ăn, đến khổ". 

- "Thôi chịu khó tí đi, người ta đang nuôi con mọn mà".

Đúng là những chú chó cưng, mèo cưng luôn được ông bà, bố mẹ đặc biệt yêu thương chẳng khác gì con ruột.

Mới đây, 1 bạn người Trung Quốc cũng chia sẻ câu chuyện thú vị khi gửi mèo cho ông ngoại chăm. Vì quá bận nên anh có gửi mèo sang chỗ ông 1 thời gian.

Thật không ngờ 2 ngày trước, khi anh xong việc chuẩn bị qua đón bé mèo, vừa bước vào nhà thì nhìn thấy…

1-600

Vừa mở cửa đã nhìn thấy chú mèo nằm trườn trên vai ông ngoại, ông ngoại bị chú mèo làm nũng, mè nheo, ông và mèo thật quá hợp nhau.

Sau đó khi anh nói với ông ngoại đến đón mèo đi, chú mèo như nghe hiểu được lời nói của chủ nhân, đột nhiên cứ bám lấy ông ngoại không dứt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link