Chồng cũ Trương Ngọc Ánh đưa con gái sang Mỹ thăm bà nội

( PHUNUTODAY ) - Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ, khi con gái ở ngưỡng 17 hoặc 18 tuổi, cô và chồng cũ có ý định cho ái nữ trở về Mỹ để học tập vì sự phát triển tương lai của con.

Mới đây, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ những hình ảnh cùng con gái cưng ở sân bay để quay về Mỹ. Anh cho biết: "Đưa con gái yêu trở về New York thăm bà nội. Và cùng ê-kip phim bên Mỹ trở lại Việt Nam để quay xong phần cuối của bộ phim Con đường vô tận coming soon 2021".

Trong ảnh, bé Devon Bảo Tiên cao lớn phổng phao ngang ngửa bố của mình, càng lớn càng giống ông bố nổi tiếng. Nhan sắc của con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn nhận cơn mưa lời khen.

tranbaoson
tranbaoson2

Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ, khi con gái ở ngưỡng 17 hoặc 18 tuổi, cô và chồng cũ có ý định cho ái nữ trở về Mỹ. Lần này về Mỹ có lẽ cô bé bắt đầu tập thích nghi dần với môi trường mới.

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi diễn viên - nhà sản xuất phim rất đẹp của showbiz Việt nhưng đã chia tay. Nam diễn viên cũng đã có gia đình mới.

Không giống nhiều cặp đôi "đấu tố" nhau sau khi đường ai nấy đi, cách chia tay của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh rất văn minh. Họ đồng thuận trong việc chăm sóc con gái Bảo Tiên và luôn chia sẻ tích cực về đối phương khi được hỏi. Trương Ngọc Ánh từng nói: "Dù sẽ không còn là vợ chồng, tôi vẫn luôn nghĩ Trần Bảo Sơn là người đàn ông tốt và là một người cha mẫu mực. Hiếm có người cha nào yêu thương và chăm sóc con được như anh ấy".

Trần Bảo Sơn cũng từng chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là cái duyên. Giống như mình đi trên một chuyến tàu, đến ga thì phải xuống. Sau đó, mình sẽ chờ một chuyến tàu khác. Dù sao, tôi luôn chúc phúc cho Ánh. Thậm chí, sau cuộc hôn nhân này tôi thấy mình 'lời' vì có được con gái xinh đẹp, thông minh và thương bố mẹ”.

trong một bài phỏng vấn, Trần Bảo Sơn cho biết mối quan hệ bạn bè giữa anh và vợ cũ rất tốt, thậm chí luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Anh thừa nhận duyên nợ vợ chồng giữa mình và Trương Ngọc Ánh tuy đã hết, nhưng tình cảm gắn bó như tri kỉ, bạn bè: “Tôi luôn nghĩ mọi việc đều có cái duyên của nó, mà tôi và Ánh đã hết duyên thôi”.

"Khi chia tay, chắc chắn ai đã chung sống 10 năm cũng phải hụt hẫng vì hôn nhân không thể tiếp tục. Với tôi, lại có hướng đi khác và tôi nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai. Tôi luôn muốn cho Ánh tốt. Vì Ánh tốt thì con gái tôi mới tốt. Dù hai người không còn gắn kết nhưng Ánh là người phụ nữ sinh con gái cho tôi, ở bên tôi chặng đường 10 năm. Chúng tôi sẽ còn chung tay chăm sóc Bảo Tiên đến cuối cuộc đời. Sự gắn kết này là mãi mãi”, Trần Bảo Sơn trải lòng khi nhìn lại mối quan hệ với vợ cũ trong hiện tại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link