Bi kịch gia đình, em trai đánh bố giết anh bằng súng kíp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đáp lại những lời khuyên răn chân thành không được đánh bố, hung thủ vô tình bạc nghĩa chĩa súng về phía anh trai bóp cò đoạn tình máu mủ.

Ngày 8/9, TAND Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lô Thanh Ba (SN 1994, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương) vì tội “Giết người”. Đau đớn hơn, nạn nhân là anh trai ruột của bị cáo, Lô Văn Tý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 27/6, Ba về nhà trong tình trạng say khướt, yêu cầu bố là ông Lô Đình Quang cho mượn xe máy để đi chơi tiếp. Ông Quang lo lắng cho sức khỏe con nên không cho.Tức giận, Ba lớn tiếng chửi bới với những lời lẽ chói tai, còn đập phá đồ đạc trong nhà. Ông bố không chịu được, mắng cho mấy câu, bị tên “nghịch tử” nắm cổ đấm thẳng vào miệng và lưng.

Về nhà thấy cảnh “chướng tai gai mắt”, Tý đã chạy tơi đẩy Ba ra, đỡ bố khỏi ngã. Máu điên vẫn sôi sục, Lô chạy xuống bếp lấy khẩu súng kíp lên chĩa thẳng về phía anh trai. Anh Tý đứng trước cửa nhà bếp khuyên răn mấy câu chân thành. Ba không thèm đếm xỉa, siết cò bắn thẳng vào ngực nạn nhân.

Lô Thanh Ba - kẻ đánh bố giết anh trai.
Bị cáo Lô Thanh Ba - kẻ đánh bố giết anh trai.

Anh Tý bị thủng phổi, mất máu cấp tử vong ngay tại chỗ. Đến lúc này, Ba mới chịu tỉnh ngộ, buông súng xuống đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Ba cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật, mong muốn được xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ già.

Ông Quang, vừa là đại diện hợp pháp cho người bị hại, vừa là bố đẻ của bị cáo, nặng trĩu lòng xin giảm nhẹ tội cho Ba, không yêu cầu Ba phải bồi thường hay cấp dưỡng tiền nuôi 2 con nhỏ của anh ruột.

HĐXX đã tuyên phạt Lô Thanh Ba 16 năm tù giam, thấp hơn mức án từ 18-19 năm tù mà đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị trước đó.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT