Chồng ngoại tình, đàn bà đừng vội "nổi cơn tam bành", làm 4 điều này tiểu tam xấu hổ chồng nể sợ bội phần

( PHUNUTODAY ) - Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, dù có tổn thương phẫn uất đến thế nào thì vẫn hãy khắc cốt ghi tâm 4 điều này phụ nữ nhé!

Không hạ thấp danh dự của người chúng ta gọi là "chồng", các con của 2 người gọi là "bố"

Cổ nhân có câu:" Xấu chàng thì hổ ai". Khi phát hiện chồng ngoại tình có nhiều người đã "thẹn quá hóa giận mà giận quá thì mất khôn" liền lên trên mạng "bóc phốt" chồng, hay làm ầm lên là "anh kia cặp với chị này",... Tuy nhiên, đây không phải là cách hay mà phụ nữ nên làm.

Người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ dồn người chồng vào đường cùng, khiến anh ta cảm thấy khó xử, mất mặt, nhục nhã trước mặt bạn bè, gia đình đặc biệt là với cha mẹ, con cái của anh ta. Thế nên việc chồng ngọai tình, bạn đừng "làm ầm" lên trước mặt bố mẹ, con cái của anh ta bởi điều này chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. 

902cbd6530a0f7feaeb1

Người đàn bà khôn ngoan sẽ biết cách giữ im lặng, khoảng cách với chồng mình khi phát giác chuyện vụng trộm. Họ không rủa xả chửi bới cũng không khóc la thảm thiết. Đàn ông 10 người thì có đến 9 người sợ nhất là khi vợ không còn muốn nói năng, lảm nhảm càu nhàu nữa. Lãnh đạm như vậy mới là cao thượng, chồng mới thấy sai thấy sợ mới ân hận.

Không khóc lóc kể lể

Khi cưới xin là chuyện của hai bên gia đình thì mọi câu chuyện trong hôn nhân sẽ là của riêng hai vợ chồng. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, dù có hoảng loạn,  phẫn uất và tổn thương như thế nào, một người đàn bà khí chất sẽ luôn biết cách tự trấn an bản thân trước mọi biến cố của cuộc sống. 

bab370fffd3a3a64632b

Người đàn bà khôn ngoan sẽ không phát điên cầm ngay điện thoại ấn số bố mẹ chồng, bố mẹ ruột rồi cô dì chú bác họ hàng để kể về nỗi bất hạnh của mình. Họ cũng sẽ không khóc lóc ỉ ôi than trời kêu đất với những người quen biết. Vì họ hiểu bố mẹ mình đã quá tuổi để phải lo nghĩ thêm hay bạn bè người quen họ đều có cuộc sống riêng, đừng bắt ai phải có trách nhiệm khổ cùng mình. Liệu kể lể như vậy có khiến bạn cảm thấy đỡ tổn thương? Hãy nhớ rằng cái gì quá cũng không tốt nhất là xã hội có nhiều con người chẳng tốt đẹp gì với bạn. Họ chỉ coi nỗi đau của bạn là câu chuyện mua vui, câu chuyện phiến cho họ ngồi lê đôi mách. Đừng phơi bày "cỗ lòng" ra để thiên hạ nhắm mồi.

Hãy cho mình một khoảng không gian riêng, 1 thời gian để tĩnh tâm để hít thở thật sâu, để soi xét lại mọi ngóc ngách của vấn đề : là vì sao chồng mình lại ngoại tình. Đây cũng chính là khoảng lặng để họ nhìn lại quãng thời gian hôn nhân của mình, nhìn lại người bạn đời mà họ đã đặt trọn niềm tin.

Ngoại tình cũng có năm bảy kiểu, chuyện tình bộc phát ngắn ngủi sẽ khác hoàn toàn với chuyện vụng trộm trong tận mấy năm dài. Lúc biết rõ đầu đuôi ngọn ngành họ hẳn sẽ có cách giải quyết thấu đáo.

Nếu là một người khôn ngoan, hãy bỏ qua những câu hỏi như, “Cô ta có gì hơn tôi” hay “Cô ta trẻ hơn tôi à?”. Vì chúng ta vốn không vui vẻ gì để nghe câu trả lời, cũng không cần thiết phải biết vào lúc này. Điều này chỉ khiến cho người cả 2 cảm thấy khó chịu và mệt mỏi hơn trong mối quan hệ này thôi.

4f062543a8866fd83697

 

Không tự hành hạ bản thân mình

Chỉ có đàn bà dại mới đòi sống đòi chết khi chồng ngoại tình. Chỉ có người không hiểu chuyện, không thương bản thân mới đem mạng sống của mình ra để đe dọa chồng. Phụ nữ nên nhớ việc này đôi khi lại phản tác dụng, không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Có khi là khi bạn đau đớn thì 2 con người tội lỗi kia sẽ sung sướng hạnh phúc, cảm thấy như đây là ý trời tác hợp. Cuối cùng chỉ còn lại bản thân bạn đau đớn dằn vặt và đặc biệt là để cha mẹ, con cái đau lòng.

Đàn ông một khi đã phụ tình rồi thì ta có chết trước mặt, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Trong khi anh ấy đang vui vẻ cười nói bên nhân tình, còn bạn thì bỏ ăn bỏ uống, buông thả bản thân. Hành động này không chỉ có lỗi với bản thân mà bạn còn có lỗi với bố mẹ bạn, có lỗi với con cái bạn.

Hình hài này của cha mẹ cho, bạn không có quyền bạc đãi bản thân vì một người không ra gì. Phụ nữ mà đòi sống, đòi chết vì một người đàn ông vốn không hay ho, thậm chí còn bị chê cười.

Người đàn bà khôn ngoan sẽ giữ tư thế thẳng lưng ngẩn cao đầu lãnh đạm cùng ánh mắt sắc lẹm. Họ chỉ cần ở yên một chỗ, không cần phải hùng hổ đứng dậy đi đánh ghen hay làm loạn lên. Vì họ biết việc đó vừa tốn thời gian công sức lại vừa khiến cho họ càng thêm thương tổn.

02db0c9b815e46001f4f

Khi đó, họ vẫn mặc những chiếc váy đẹp, vẫn ăn uống từ tốn, miệng luôn ẩn giấu nụ cười như có như không. Lúc họ bị tổn thương nhất cũng chính là lúc họ phải tự yêu bản thân mình nhất.

Không bỏ bê công việc, bỏ bê con cái

Đàn bà là như vậy lúc yêu họ sẽ để "trái tim lên đầu", chấp nhận hy sinh tất thảy mọi thứ, họ yêu cuồng nhiệt với tình yêu thanh thuần đơn giản nhất. Và 1 khi, khi mà họ bị phản bội, khi có dòng nước lạnh buốt hắt vào trái tim nóng ấm họ sẽ dứt khoát lạnh lùng 1 cách đáng sợ. Họ có thể và thậm chí làm tốt hơn đàn ông nhiều việc. 

99d6343aa640611e3851

Đàn bà phải nhớ 1 điều rằng phải biết tự chủ trong kinh tế, không phụ thuộc vào bất kỳ ai bởi như vậy là bạn tự chặn đường bản thân mình. 

Khi chồng phản bội, người đàn bà khôn ngoan càng phải sống thật tốt, làm việc kiếm thật nhiều tiền, yêu thương con nhiều hơn để ngầm trả thù chồng. Bạn phải cho chồng biết, không có anh ta, bạn vẫn có thể sống tốt, hạnh phúc viên mãn. Thậm chí không có anh ta cuộc sống họ còn hạnh phúc tốt đẹp hơn gấp ngàn vạn lần. 

Theo:  xevathethao.vn copy link