Con người sống trong đời này, không nói ra 2 điều này mới là thông minh xuất chúng nhất

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ những chuyện vui cho mọi người. Cho đến lúc bạn phát hiện người bên cạnh mình vốn chẳng vui vẻ gì cả. Đôi khi chuyện vui của bạn lại chính là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương.

Cái khổ sở của bản thân chẳng cần thiết phải nói ra

Hầu hết chúng ta đều quen với việc kể lể, than thân trách phận, tâm sự với những bất hạnh của mình với người khác. Lý do là muốn tìm được sự đồng cảm cho bản thân.

Nhưng cái khổ của bạn dù lớn thế nào thì trong mắt của người khác cũng không là gì. Bạn có than vãn thì chỉ có bạn nghe và mệt mỏi mà thôi.Thậm chí không cẩn thận thì nỗi khổ của bạn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác.

Bạn nghĩ mình đau đến chết đi sống lại nhưng với người khác thì họ lại dửng dưng. (ảnh minh họa)

Bạn nghĩ mình đau đến chết đi sống lại nhưng với người khác thì họ lại dửng dưng. (ảnh minh họa)

Bạn kể khổ thì làm gì có ai đến giúp? Tốt nhất tự mình vượt qua mới chính là khôn ngoan nhất mà thôi.

Cuộc sống này chẳng ai đủ sức mà đồng cảm với những nỗi đau của bạn. Bạn nghĩ mình đau đến chết đi sống lại nhưng với người khác thì họ lại dửng dưng.

Đôi khi chuyện vui của bạn lại chính là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương. (ảnh minh họa)

Đôi khi chuyện vui của bạn lại chính là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương. (ảnh minh họa)

Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang

Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ những chuyện vui cho mọi người. Cho đến lúc bạn phát hiện người bên cạnh mình vốn chẳng vui vẻ gì cả. Đôi khi chuyện vui của bạn lại chính là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương.

Mọi điều bạn khoe khoang có thể trở thành nỗi ghen tị của người khác. Thế nên đừng lo lắng khi ai đó không biết đến hạnh phúc của mình.

 Lòng người là thứ cực kỳ đáng sợ, Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang (ảnh minh họa)

Lòng người là thứ cực kỳ đáng sợ, Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang (ảnh minh họa)

Người khác muốn bạn sống tốt nhưng họ chưa bao giờ mong muốn bạn sống tốt hơn họ. Lòng người là thứ cực kỳ đáng sợ, Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang

Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ những chuyện vui cho mọi người. Cho đến lúc bạn phát hiện người bên cạnh mình vốn chẳng vui vẻ gì cả. Đôi khi chuyện vui của bạn lại chính là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn