CSGT bị chặn đường chém bất tỉnh để cướp xe

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một CSGT mặc quân phục đang trên đường đi làm đã bị 2 tên cướp chặn đường chém bất tỉnh và cướp đi chiếc xe tay ga.

Khoảng 5h40 ngày 24/2, trung úy cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng, 30 tuổi, đội CSGT số 1, phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, đang trên đường đi làm đến ngõ 193 đường Hồ Sen, Q. Lê Chân, bất ngờ bị hai đối tượng lao đến chém  bất tỉnh và cướp đi một chiếc xe máy Air Blade.

Một số người dân ở đầu ngõ 193 đường Hồ Sen cho biết, khoảng gần 6h sáng, họ nghe thấy tiếng động lớn và tiếng kêu cứu. Lúc người dân ra thì thấy hai người đàn ông lên xe và bỏ chạy, trung tá Thắng nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Mô tả ảnh.
Nơi xảy ra vụ tai nạn vẫn còn vết máu của nạn nhân.

Khi đi làm anh Thắng có mặc quân phục cảnh sát giao thông và khoác một chiếc áo khoác ra ngoài. Chiếc xe Air Blade của anh Thắng đi đã bị lấy mất.

Anh Thắng đã được người dân đã gọi taxi đưa đi cấp cứu. Khi được đưa vào viện, anh Thắng vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị chém vỡ một miếng to. Trên đầu Thắng bị ba vết chém sâu mất nhiều máu. Hiện anh Thắng đang được cấp cứu, mổ phẫu thuật sọ não trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Việt – Tiệp.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp Hải Phòng đang phối hợp cùng Công an quận Lê Chân truy bắt hai tên cướp.

Trước đó, một CSGT tại TP.HCM cũng bị cướp mất chiếc xe SH. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 5/1/2013, anh Nguyễn Thái Sơn, cán bộ CSGT quận 2 đi xe SH từ cơ quan về nhà tại phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) sau một đêm tuần tra. Khi đến nhà số 616, đường Xa lộ Hà Nội, viên cảnh sát giao thông bất ngờ bị 3 tên đi 2 xe vượt lên ép xe.

Chưa kịp xoay trở, anh Sơn bị 3 tên này lao vào đánh tới tấp, cướp đi chiếc SH rồi phóng ngược chiều vào đường Đỗ Xuân Hợp tẩu thoát. Nạn nhân sau đó đến công an phường trình báo vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn