Đại gia Việt chết thảm dưới tay "người tình bé nhỏ"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhiều đại gia Việt và "người yêu" một thời tình nghĩa mặn nồng nhưng rồi bỗng dưng đại gia chết thảm dưới tay “nhân tình bé nhỏ".

Đại gia Hà Thành bị người yêu bé nhỏ cứa cổ trong xe sang

Ông là một đại gia Hà thành, cô nhân tình bé nhỏ là một sinh viên. Vụ án giết người trong xe Lexus năm 2009 liên quan tới đôi nhân tình “lệch chuẩn” này từng gây chấn động dư luận cả nước trong suốt một thời gian dài. Nạn nhân được những người dân đi tập thể dục phát hiện trong chiếc xe Lexus bạc tỷ đang đỗ ở ngã tư Vạn Bảo – Kim Mã (Hà Nội). Trong xe, người đàn ông đang nằm dựa vào thành ghế phía lái xe chết trong tư thế đầu hướng về phía cửa, quần áo bê bết máu. Chiếc xe Lexus bị móp đầu ghế, sàn xe và cửa xe vương đầy máu.

Dư luận không khỏi bàng hoàng khi thủ phạm giết người đàn ông bằng cách dùng dao cứa cổ từng là người yêu của ông ta, cô tên là Kim Anh, sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội. Kim Anh vốn xinh đẹp nên được nhiều đàn ông theo đuổi, trong đó có thanh niên và cả những đại gia luống tuổi đã có gia đình và tất nhiên thành đạt trên đường công danh.

Hôm đó, nhằm Ngày lễ tình nhân, vị đại gia rủ cô tình nhân trẻ đi chơi, dù đã tự ý cắt đứt, không còn muốn đi chung đường nhưng vì đại gia doạ sẽ công khai chuyện tình cảm trước đây của hai người với người yêu hiện tại nên Kim Anh đã đồng ý đi chơi với ông C lần cuối cùng” để mua sự im lặng. Do lúc ngồi trên xe bị “sàm sỡ” nên cô gái đã tức giận dùng dao gọt hoa quả có sẵn trên xe nhân lúc vị đại gia bất cẩn cứa cổ ông ta cho đến chết.

Ông là một đại gia Hà thành, cô nhân tình bé nhỏ là một sinh viên. 

Đại gia có "máu mặt" bị gài bẫy giết trong khách sạn vì thất hứa

Ngày 27/2/2013, ông Vũ Dương B, Chủ tịch Tập đoàn lớn được phát hiện chết trong khách sạn Mai Đan thành phố Thái Nguyên trong tình trạng cởi trần bị đâm nhiều nhát dao chí mạng. Ông Vũ Dương B là một doanh nhân máu mặt ở Thái Nguyên khởi nghiệp với nghề gỗ nội thất, sau đó ông chuyển sang đầu tư sản xuất chè và xây dựng nhà máy chè Tân Cương, công ty của đại gia Việt này khá nổi tiếng.

Trước khi xảy ra vụ án, chiều tối ngày 26/1/2013, ông B còn tổ chức nữa tiệc liên hoan cuối năm của công ty. Sau đó, ông B đã đến thuê phòng tại khách sạn Mai Đan. Từ ngày 26/1 đến chiều 27/1, lễ tân khách sạn thấy ông không hề ra ngoài nên đã lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông B đã chết tại phòng 508, tầng 5 của khách sạn. Tại hiện trường vụ án, khi cơ quan công an tới điều tra xác định ông B đã chết trong tình trạng cởi trần, trên ngực có một vết đâm sâu với hung khí được xác định là dao. Ngoài ra, còn phát hiện vết máu từ phòng nghỉ đến phòng tắm và trên rèm cửa của căn phòng nơi xảy ra vụ án.

Qua điều tra cơ quan công an đã xác định được hung thủ gây án và đã bắt giữ Linh Thị Kiều (sinh năm 1988, quê ở Quảng Ninh)và Đỗ Văn Tùng (sinh năm 1986, quê ở Hải Dương) là người yêu hiện tại của Kiều. Còn ông B là người yêu của Kiều trước đây khi cô còn là việc dưới quyền ông.

Kiều và Tùng khai nhận đã bàn nhau hẹn ông B ra nhà nghỉ Mai Đan để cướp tài sản. Khi ông B đến nơi, Tùng nấp sau tấm rèm còn một mình Kiều nói chuyện. Kiều hỏi về khoản vay 100 triệu mà ông B đã hứa cho vay trước đó nhưng ông trả lời không có tiền. Kiều giả vờ giận hờn, đòi phải đưa tiền và hai bên cãi nhau. Sau đó, Tùng từ chỗ nấp lao ra, cùng Kiều khống chế nạn nhân. Do ông B chống cự quyết liệt, nên cả hai người khống chế, người dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông B tử vong.

Đôi tình nhân Tùng-Kiều đã bổ trốn, nhưng sau đó đã tự tử. Tuy nhiên đôi “sát thủ” này được cứu sống để trả lởi hành vị man rợ trước pháp luật.

Nữ đại gia buôn gạo và mối tình tay ba

Chiều muộn một ngày hè năm 1987, những người dân đánh cá trên sông Cổ Cò (quận Cẩm Lệ) bị một mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Quanh khu vực khi ấy ken đặc ao rau muống nên ban đầu, mọi người bán tín bán nghi chuyện ai đó vô ý thức vứt xác súc vật chết.

Tuy nhiên, khi lần theo mùi hôi, đến chân cầu Đò Xu, ngư dân vớt được một bao bố nổi dập dềnh. Run rẩy mở miệng bao, ai nấy khiếp đảm nhìn thấy một thi thể đang thối rữa.

Nạn nhân được xác định là bà Lại Thị Sự (53 tuổi, ngụ quận Hải Châu) một đại gia có khối tài sản "kếch xù" vì buôn bán lúa gạo.

Nguyên nhân cái chết thê thảm của nữ đại gia này sau đó được xác định là một vụ giết người do ghen tuông.

Hung thủ giết bà Sự tên Hoa, là vợ của người tài xế lái xe cho đại gia 53 tuổi này. Do phát hiện chồng cặp bồ với bà chủ, bà vợ này nổi máu ghen tuông, giết hại tình địch, phi tang xác.

Người giúp sức cho bà Hoa thực hiện ý định giết chết "tình địch" chính là con gái bà Hoa.

Con gái của kẻ chủ mưu khai nhận, khi biết ba ngoại tình với bà chủ, cô có khuyên nhủ nhưng ông bỏ ngoài tai. Thấy mẹ buồn rầu về chuyện của ba, cô thấy thương cho mẹ. Đến lúc ba “đang tâm” công khai tình cảm theo nhân tình, bỏ rơi gia đình, cô được mẹ “cầu cứu”.

Một lần đem chuyện buồn của gia đình tâm sự với người yêu và nhóm bạn trong băng Cột Cờ, sẵn máu “coi trời bằng vung”, hai thanh niên liền lên phương án “xử” người đàn bà “cướp chồng”.

Chiều tối một ngày giữa năm 1987, lợi dụng lúc chồng đi vắng, bà Hoa gọi tình địch đến nhà chơi, cũng để trả tiền hàng đã mua. Hai người đàn bà này trước đó tuy không bằng lòng nhưng vẫn buôn bán với nhau. Nạn nhân không mảy may nghi ngờ, chạy xe máy đến.

Lợi dụng lúc hai người đang nói chuyện, hai nam thanh niên phục ở phía sau, vác tảng đá đập lên đầu, lấy dây siết cổ bà Sự. Đại gia này không kịp phản ứng, chết tức tưởi. Sau đó, nhóm sát nhân cho thi thể vào bao bố, cột dây vào chính tảng đá nọ, chở ra vứt ở cầu Đò Xu.

Cuối năm 1987, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại phường Hòa Cường (quận Hải Châu). Ba thanh niên do khi gây án, đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ nhận mức án 10 - 15 năm tù giam, hiện đều đã chấp hành xong hình phạt.

Bị từ chối tình cảm, gã trai tạt axit người trong mộng
Bị từ chối tình cảm, gã trai tạt axit người trong mộng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Lấy cớ cô gái không trả tiền vay nợ của mình, Dũng mua ca axit và tạt vào người nạn nhân.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn