Đăng Khôi xứng danh "chồng nhà người ta", chiều chuộng đến mức tự tay gội đầu cho vợ

( PHUNUTODAY ) - Bà xã Đăng Khôi hạnh phúc khi được chồng gội đầu cho trong ngày đầu giãn cách xã hội

Ngày 31/5, TP.HCM bắt đầu bước vào giai đoạn giãn cách xã hội, tất cả các cửa hàng dịch vụ đều phải tạm đóng cửa trong thời gian này. Bà xã Đăng Khôi đã chia sẻ câu chuyện được chồng gội đầu và chăm sóc.

Cụ thể vì cô không thể đi gội đầu mà còn bị viêm da tay nên rất khó khăn trong việc tự gội ở nhà. Để chiều vợ, Đăng Khôi đã đích thân xắn tay tự gội đầu và chăm sóc cho Thuỷ Anh. Khoảnh khắc đôi vợ chồng nổi tiếng chăm sóc cho nhau giữa mùa dịch gây sốt.

Empty
Empty

"Ngày đầu giãn cách xã hội, tiệm gội đầu đóng cửa, tay thì viêm da, em đành xài chồng để giặt cái tóc. Làm mình nhớ lúc mới đẻ Ken Đăng Anh ghê, không ra đường được cũng toàn chồng gội cho. Em chiều anh quá nên anh ngoan phải không Đăng Khôi", Thuỷ Anh viết.

Đăng Khôi - Thủy Anh là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất showbiz. Tính đến nay, cặp đôi đã có 7 năm "về chung nhà" nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Vào ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Đăng Khôi còn gửi lời ngọt ngào đến vợ. Anh viết: "Hôm nay kỉ niệm 7 năm ngày cưới 13/11/2013 - 13/11/2020. Vợ chồng mình làm gì đây vợ yêu?".

Riêng Thủy Anh lại đăng tải status khá dài nói về chặng đường hôn nhân đã qua: "15 năm bên nhau, 7 năm ngày cưới là 7 sắc cầu vồng. Ngày này vào năm 2013, Đăng Khôi và Thủy Anh chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đám cưới ngọt ngào diễn ra dưới sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và mọi người. Nói 7 năm nhưng 2 vợ chồng tính đến giờ đã 15 năm bên nhau rồi.

Empty

Người ta nói khi yêu thường có màu hồng. Nhưng với Thủy Anh, hôn nhân là bảy sắc cầu vồng, hội tụ đủ cung bậc màu sắc của cảm xúc và trách nhiệm. Hôn nhân lúc thăng hoa mang màu đỏ rực rỡ, lúc bế tắc mang màu tím trầm, rồi bình yên của màu xanh da trời. Tình yêu sau kết hôn là trách nhiệm, sự chia sẻ và đồng cảm.

Nhìn lại chặng đường 15 năm bên nhau đầy những biến cố, từng giây phút sinh tử, thăng trầm vẫn còn nhớ như in. Những ngày chồng bận chạy show kín mít, 2 lần vợ vượt cạn sinh con, ngày chồng vào phòng mổ tai vì liên quan đến thính giác... Tất cả những dấu mốc đó đã làm mình không thể nào quên.

Sau tất cả, thật hạnh phúc biết bao vì cho đến giờ phút này, người đàn ông nằm cạnh vẫn hôn mình mỗi tối; vẫn giúp đỡ vợ việc nhà, chăm sóc con cái mỗi ngày; vẫn sánh bước cùng vợ và gia đình khi có dịp quan trọng. 15 năm bên nhau nhưng tình cảm của vợ chồng không bị thay đổi quá nhiều so với những ngày đầu. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau chồng yêu nhé. Mong chúng ta sẽ có 4-5 cái 15 năm như này nữa nhé!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link