Đạo diễn ‘Những ngọn nến trong đêm’ bỏ 8 tỷ chữa ung thư máu cho con - dấu hiệu sớm nhất căn bệnh này

( PHUNUTODAY ) - Trải qua hơn 1 năm qua, đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng cô con gái 19 tuổi đã cùng nhau vượt qua bao nỗi đau và nước mắt khi Hạnh An bị phát hiện ung thư máu.

Bi kịch bất ngờ gõ cửa gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng cô con gái 19 tuổi

Tháng 10/2017, Hạnh An, cô bé xinh xắn và tràn đầy sức sống bỗng chốc phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã khi vừa tròn 18 tuổi: ung thư máu. Tin sét đánh ngang tai đến với Hạnh An lẫn gia đình. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, đạo diễn Đỗ Đức Thành không tin vào sự thật và cảm giác tờ giấy đầy chữ bỗng nhiên trắng toát tát thẳng vào mặt anh.

Đỗ Đức Thành chia sẻ khi hay tin, anh rất buồn sốc, nhưng nhanh chóng vượt qua để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bệnh tật với con. Anh không cho phép mình buồn lâu, bình tĩnh xử lý mọi tình huống để tìm ra giải pháp.

con-gai-dao-dien-do-duc-thanh-tron-18-tuoi-vao-thang-7-thang-8-phat-hien-bi-ung-thu-1-1508746919-width660height495

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người ta không hề thấy bất cứ dòng chữ nào bi luỵ xuất hiện trên trang cá nhân của Đỗ Đức Thành. Anh cập nhật thường xuyên tình trạng bệnh của Hạnh An cùng hình ảnh của hai cha con, kèm với đó là một tinh thần lạc quan, sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật và vượt qua thử thách số phận cùng lời động viên con gái.

Đỗ Đức Thành nhớ như in hình ảnh con gái lớn nằm trong phòng bệnh truyền thuốc, con trai nhỏ nằm phòng bên cạnh với đầy máy và ống đâm sâu vào cơ thể lấy tuỷ để ghép cho chị. Cùng thời điểm hai con nằm hai phòng bệnh, anh chạy lại như con thoi chuẩn bị cơm cho hai con.

rot-nuoc-mat-voi-canh-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-cung-con-gai-chien-dau-benh-ung-thu-11511391-phunutoday

Và mọi cố gắng được đền đáp, sau ca ghép tuỷ của Hạnh An diễn ra hồi tháng 1, trước Tết vài ngày, anh hồ hởi thông báo trên trang cá nhân rằng sức khoẻ của con gái tiến triển, tế bào ung thư máu đã không còn. Các cuộc tái khám và xét nghiệm sau đó đều cho kết quả tốt. Rất nhiều người đã mừng cho anh và cô con gái bé nhỏ nhưng kiên cường.

Cuối tháng 8 vừa qua, hai bố con lại lên đường sang Singapore tái khám trong tâm trạng hồi hộp bởi con có triệu chứng tiểu cầu giảm dần. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất nhưng tin tế bào ung thư quay trở lại khiến Đỗ Đức Thành không khỏi sốc. Song ngay sau đó cả anh và con xác định lại cùng nhau chiến đấu lại từ đầu. Từ ngày 3/9 tới nay, hai bố phải tiếp tục ở Singapore bắt đầu cuộc chiến mới.

thu-thach-so-phan-nghiet-nga-voi-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-1

Bệnh quay trở lại, Đỗ Đức Thành phải quay lại thời kỳ đẩy xe lăn cho con. Có hôm hai bố con thử đi bộ 100m mua bút chì về cho Hạnh An vẽ mà cô bé phải dừng mấy lần để thở. Tác dụng phụ của hoá trị cùng việc cơ thể của cô bé chưa phục hồi sau lần ghép tuỷ trước khiến Hạnh An rất mệt. Hai bố con vẫn đang trong những ngày tháng vừa điều trị vừa chờ đợi xét nghiệm liên tục.

Ai cũng hiểu cuộc chiến với ung thư tốn kém thế nào, nhất là khi điều trị ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, có lần Đỗ Đức Thành rao bán nhà, nhưng chưa khi nào thấy Đỗ Đức Thành than thở và cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng, vì anh vẫn còn những người bạn sẵn lòng giúp đỡ và có thể tự thu xếp được, cho đến lúc này.

Cách đây vài ngày, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ dòng trạng thái của con gái. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ và gánh nặng kinh tế đè lên vai khi chi phí điều trị quá tốn kém, Hạnh An đã mở một chiến dịch để quyên góp tiền điều trị cho bản thân. Điều này khiến Đỗ Đức Thành bất ngờ.

Anh nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xin cộng đồng vì tôi chưa đến nỗi không còn chỗ để ở. Tôi nhận được bài viết của An xin quỹ hỗ trợ tài chính qua bạn bè, tôi bất ngờ pha chút giận dữ vì con không hỏi ý kiến của mình. Khi đọc xong bài viết của An, tôi bần thần vì xúc động cùng sự vui mừng vì con mình đã thực sự trưởng thành, biết thế nào là yêu thương, là sẻ chia. Tôi về phòng trọ, ôm con mà nước mắt trào ra. An cười nói: Ồ, bố khóc à, hiếm có, khó tìm, ngạc nhiên chưa!?”

thu-thach-so-phan-nghiet-nga-voi-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-5

Đỗ Đức Thành chia sẻ: chi phí điều trị 1 năm qua của Hạnh An mất hơn 8 tỷ đồng... Chưa ai biết cuộc hành trình sắp tới sẽ ngốn hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian và kết thúc thế nào. Đỗ Đức Thành nói anh đã phải vay mượn, tiết kiệm từng đồng, tiền cắt tóc cho mình ở Sing (15 đô) cũng phải đắn đo, thậm chí nghĩ đến tất cả những gì của gia đình có thể bán lấy tiền để chữa bệnh cho con.

Tác hại và hậu quả đáng sợ mà ung thư máu gây ra cho bệnh nhân

2477516312895566044836324507298141482934689n-15248010028991663169222

Với chức năng đi khắp cơ thể cung cấp oxy và chất dinh dưỡng, lấy đi các chất thải đồng thời loại trừ các vi thể và mầm mống gây bệnh, máu là một trong những tổ chức quan trọng nhất và có ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận trong cơ thể người. Do đó, bệnh ung thư máu cũng là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất xảy ra cho con người. Những hậu quả và tác hại mà bệnh ung thư máu gây ra cho bệnh nhân gồm:

- Tác hại đầu tiên ung thư máu gây ra là các chức năng của máu trong cơ thể bị suy giảm. Cụ thể hơn, do số lượng các tế bào bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu bị giảm sút mà cơ thể sẽ gặp phải các tình trạng: suy giảm hệ miễn dịch (do thiếu hụt bạch cầu), sút cân nhanh chóng, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, sức khoẻ yếu đi (do thiết hụt hồng cầu, các tế bào tích tụ gây khó khăn trong việc vận chuyển chất dinh dưỡng), vết thương khó cầm máu (do thiết hụt tiểu cầu),

- Tiếp theo, các tế bào ung thư sẽ theo dòng máu đi khắp cơ thể, tích tụ và gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Theo đó, người bệnh sẽ bị đau lưng, đau bụng, tức ngực, khó thở,..

- Cuối cùng, nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân bị ung thư máu sẽ tử vong do các nguyên nhân: thiếu máu, tắc mạch máu, suy kiệt, suy hô hấp.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link