Đêm bé Nhật Linh mất tích, nghi phạm còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tìm kiếm

13:56, Thứ sáu 14/04/2017

( PHUNUTODAY ) - Trong đêm Nhật Linh mất tích, nghi phạm nhiệt tình giúp đỡ gia đình tìm kiếm. Những ngày sau, người đàn ông này vẫn tiếp tục công việc giám sát các bé đi học.

Sáng nay (14/4), cảnh sát Nhật Bản đã bắt nghi phạm liên quan đến vụ giết hại Lê Thị Nhật Linh, bé gái 9 tuổi người Việt ở Nhật. Theo đó, nghi phạm là người sống gần nhà Linh, là hội trưởng hội phụ huynh trường nơi bé Linh đang theo học, tên là Shibuya Yasumasa

Shibuya Yasumasa là người nhiệt tình với các công tác xã hội, được người dân khu phố bầu làm Hội trưởng hội phụ huynh. Đây là hội giám hộ nhận nhiệm vụ quan sát, bảo vệ các bé tiểu học trên đường tới trường.

sat-hai-be-gai-nguoi-viet-1

 Thái độ bình thản đến lạnh người của nghi phạm sát hại bé gái Việt khi bị bắt.

Theo thông tin từ họp báo chính thức của sở cảnh sát, đêm 24/3, khi gia đình Linh thông báo em bị mất tích trên đường đi học, Yasumasa đã cùng với người dân địa phương chia nhau ra tìm kiếm ở nhiều khu vực lân cận. Nghi phạm còn nhiệt tình nhận trách nhiệm vẫy cờ ra hiệu cho mọi người.

Những ngày sau đó, Shibuya Yasumasa vẫn tiếp tục công việc giám sát viên như thường lệ. Người đàn ông này cũng có con đang theo học cùng trường với bé Linh.

Những manh mối về vết xe ôtô để lại hiện trường cùng một số camera hành trình đã giúp các điều tra viên xác định nghi phạm. ADN của Shibuya Yasumasa trùng khớp với ADN tìm thấy trên thi thể bé gái.

l

 Di ảnh bé gái xấu số Lê Thị Nhật Linh.

Cảnh sát đã phục kích tại căn hộ của nghi phạm từ sáng sớm 14//4. Hơn 7h sáng, Yasumasa mở cửa căn hộ ở tầng 4 để ra ngoài, nhận thấy bị vây bắt, người đàn ông tẩu thoát xuống tầng 1 bằng thang bộ. Tuy nhiên các nhân viên an ninh mai phục sẵn tại đây đã chia ra 2 hướng và tóm gọn Yasumasa tại bãi đỗ xe. Lúc bị dẫn lên xe, Shibuya Yasumasa không có hành vi chống cự.

Hiện nghi phạm vẫn kiên quyết giữ im lặng. Một nhóm cố vấn điều tra đã được mời đến để phục vụ quá trình thẩm vấn, tìm kiếm thêm manh mối.

Trước đó, vào ngày 24/3, gia đình thông báo Nhật Linh không đến trường như thường ngày. 2 ngày sau (26/3), cảnh sát Abiko phát hiện một thi thể bé gái ở một con sông cách nơi bé học khoảng 10km. Chiều 26/3, thi thể được xác định chính là bé Nhật Linh.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1946, ông ngoại bé Linh) cho hay, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chưa ai trong gia đình nguôi ngoai được. Khi làm tuần đầu cho cháu xong, anh Lê Anh Hào (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986) là bố mẹ Linh đã về bên ngoại tại thôn Trà My, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thuỵ (TP. Hải Phòng) nghỉ ngơi.

“Bình thường đông người đến chơi động viên hỏi thăm thì không sao, nhưng đến tối lúc ngủ thỉnh thoảng cả hai vợ chồng lại giật mình oà khóc vì thương nhớ con”, ông Tuyến nghẹn ngào.

Bố bé Lê Nhật Linh, anh Lê Anh Hào đã trả lời đài NHK: “Tôi vui mừng vì hay tin nghi phạm đã bị bắt, và tôi muốn nói với con gái mình về điều đó"

“Tôi không biết phải nói sao, tôi sẽ chỉ tha thứ cho ông ta nếu như ông ấy trả lại sự sống cho con gái tôi” - anh nói thêm

Mẹ của Nhật Linh - chị Nguyễn Thị Nguyên - bất bình chia sẻ với trang Asahi: "Tại sao một người hàng xóm lại có thể làm điều đó? Tôi cảm thấy vô cùng tức giận".

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại vì hầu hết các em học sinh trong trường đều biết ông Shibuya. Ông ta làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh từ tháng 2/2009.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên