Điểm tin mới 27/1: Đạp xe đạp về quê ăn Tết, một tháng sau mới phát hiện nhầm đường

( PHUNUTODAY ) - Đạp xe đạp về quê ăn Tết, một tháng sau mới phát hiện nhầm đường; Nhiều người mếu máo vì bị giật điện thoại ở đường hoa Tết là những tin mới hôm nay.

Nhiều người mếu máo vì bị giật điện thoại ở đường hoa Tết

Sáng 29 tháng Chạp, nhiều người dân, du khách đổ về đường hoa Tết trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, thưởng lãm sắc xuân trước thềm năm mới. Dù lượng người không đông, không xảy ra cảnh chen lấn nhưng nhiều du khách khi đi tham quan bị kẻ gian trà trộn vào dàn cảnh giật ví tiền, điện thoại.

Ghi nhận chỉ trong buổi sáng nay đã có 8 trường hợp người dân đến chốt bảo vệ trên đường hoa trình báo bị giật ví tiền, điện thoại, trong đó đa phần điện thoại bị giật là iPhone 7 và iPhone 7Plus.

“Khoảng 10h sáng nay, tôi đưa điện thoại iPhone 7Plus cho con gái chụp đường hoa thì bị nhóm 3 người phụ nữ xúm lại dùng quạt che nắng áp sát vào. Chỉ trong tích tắc nhóm người này ra tay giật điện thoại rồi chuyền tay nhau tẩu thoát”, anh Phùng Lê (ngụ quận 11, một nạn nhân bị giật điện thoại) nói.

Một nạn nhân khác cũng bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 là chị N.N.Đ (Việt kiều Mỹ). Sau khi trình báo bị giật mất chiếc điện thoại trên đường hoa, chị Đ. ôm mặt khóc nức nở vì trong điện thoại có chứa nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc.

Ngay sau xảy ra nhiều vụ cướp giật và trộm điện thoại, lực lượng bảo vệ đã thông báo cho tổ Cảnh sát cơ động, Công an quận 1 nhằm tăng cường tuần tra để ngăn chặn.

Đạp xe về quê ăn Tết, một tháng sau phát hiện... đi nhầm đường

diem-tin.01

Theo Shanghaiist, hồi thứ Sáu tuần trước (20/1), cảnh sát giao thông tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc) đã phát hiện một chàng trai kì cạch đạp xe đạp trên đường cao tốc tấp nập xe hơi. Người này cho biết anh là một công nhân làm việc tại tỉnh Sơn Đông, đã đạp xe suốt một tháng qua để về quê ở Hắc Long Giang ăn Tết Nguyên đán.

Lí do anh này quyết định đạp xe về quê mà không sử dụng các phương tiện công cộng là bởi anh muốn tiết kiệm tiền. Trước đó, anh đã tiêu gần hết tiền lương vào... quán nét.

Tuy nhiên sau khi hỏi han cảnh sát một hồi, anh này mới té ngửa phát hiện ra rằng... mình đã đạp xe ngược đường suốt một tháng qua. Anh cho biết mình đã bị người dân chỉ sai hướng ngay từ đầu, và cứ thế đạp xe theo chỉ dẫn suốt 500km mà không hỏi lại đường. Cuối cùng, anh này đạp xe tới tận An Huy, cách quê hương Hắc Long Giang khoảng.... 2.450km.

Thương cảm chàng trai, các cảnh sát giao thông đã góp tiền mua cho anh này một tấm vé xe khách để về quê sớm cho kịp ăn Tết cùng gia đình.

15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày 29 Tết

Chiều 26/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) đã có báo cáo về tình hình trật tự giao thông ngày 26/1 (29 Tết). Theo đó, cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 16 người bị thường.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn, làm chết 13 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 2 người.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 3.700  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước gần 3 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng tạm giữ 28 ôtô, hơn 400 xe môtô, tước hơn 300 giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 760 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước gần 300 triệu đồng.

Vụ cháy nhà chiều 29 tháng Chạp: 3 phòng trọ và 8 xe máy bị thiêu rụi

diem-tin

Vụ hỏa hoạn vào đầu giờ chiều 26.1 (29 tháng Chạp), trên đường Đỗ Thị Tâm (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) làm 3 phòng trọ cùng nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Theo trung tá Giang, lực lượng PCCC quận Tân Phú nhận được tin báo cháy nhà 2 tầng trên đường Đỗ Thị Tâm vào lúc 13h30 ngày 26.1. “Ngay khi nhận được tin, chúng tôi đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tức tốc đếp hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn”, trung tá Giang nói.

Về con số thiệt hại, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú cho biết, vụ hỏa hoạn đã làm 3 phòng trọ trên tầng 2 của căn nhà bị cháy, nhiều đồ đạc bị hư hại. Ngoài ra còn 8 xe máy bị cháy rụi.

Như đã thông tin, khoảng 13h30 chiều nay, người dân sống trên đường Đỗ Thị Tâm nghe nhiều tiếng nổ, sau đó phát hiện ngọn lửa bốc ra từ căn nhà 2 tầng trên đường nên hô hoán dập lửa. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do ngạt khói nên phải tháo chạy ra ngoài. Một số nhà dân gần đó sợ cháy lan tháo chạy thục mạng.

Xe khách Phương Trang tông chết bé gái 14 tuổi

Tối 26-1, Thượng tá Diệp Văn Thế - Trưởng Công an huyệnTân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết tại khóm B, thị trấn Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B-08... chạy tuyến Rạch Giá – Cần Thơ với 1 xe gắn máy khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện cơ quan công an đã hoàn tất khâu khám nghiệm tử thi. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định phần lỗi thuộc về xe khách.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều tại dốc cầu Kênh 10, bà Nguyễn Thị Bích Vân (57 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) điều khiển xe máy chở phía sau cháu gái tên Nguyễn Thị D. (14 tuổi, ở chung với bà Vân) lưu thông hướng từ Rạch Giá đi Cần Thơ.

Trong lúc lên dốc cầu, xe khách Phương Trang chạy cùng chiều phía sau bất ngờ tăng tốc vượt lên trước rồi va quẹt khiến xe máy của bà Vân loạng choạng ngã xuống đường. Bà Vân may mắn té văng vào lề đường nên chỉ bị thương nhẹ. Còn cháu D. ngã ra phía ngoài nên bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn