Điểm tin mới 3/6: Dùng gạch đập đầu vợ đến chết rồi trốn vào rừng rậm

( PHUNUTODAY ) - Ngày 2/6, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được thủ phạm giết người dã man chỉ sau 14 giờ gây án trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Bắt đối tượng dùng gạch sát hại vợ rồi bỏ trốn vào rừng

n4

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h50 ngày 1.6, tại xóm trọ thuộc tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa Quàng Văn Xiến (sinh năm 1991, trú tại thôn Đun Nưa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa) và vợ là Quàng Thị Sin (sinh năm 1989, trú tại đội 8 xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa).

Trong lúc xô xát, Xiến đã dùng gạch đập vào đầu Sin nhiều nhát khiến Sin tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, đối tượng Quàng Văn Xiến đã bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án giết người hết sức nghiêm trọng, cần khẩn trương truy bắt hung thủ để trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân trên địa bàn tổ chức truy tìm hung thủ theo dấu vết nóng.

Sau 14 giờ đồng hồ, đến khoảng 9h ngày 2.6, lực lượng chức năng đã bắt được Quàng Văn Xiến khi đối tượng lẩn trốn tại một khu rừng rậm thuộc địa phận thị trấn Tủa Chùa, cách hiện trường gây án gần 3 giờ đi bộ

Hiện cơ quan điều tra tỉnh Điện Biên đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 8 chết thảm dưới gầm xe container

n5

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh nguồn: Internet.

Đi mua đá lạnh về để dùng trong ngày giỗ bà, một học sinh lớp 8 bị xe container cán chết tại chỗ.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 2-6, tại Km 14, quốc lộ 1A, tuyến tránh TP Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, em T.Đ.T. (SN 2003, trú ở thôn La Xá, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), vừa học xong lớp 8, điều khiển xe máy mang BKS 38M1-114.xx đi từ một cửa hàng tạp hóa qua đường. Đúng lúc này, xe container BKS 34C-069.86 kéo theo rơ-moóc BKS 34R-007.48 di chuyển theo hướng Nam-Bắc (chưa rõ danh tính tài xế) lao tới tông phải.

Cú tông trực diện khiến em T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, lái xe container đã rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người nhà nạn cho biết hôm nay nhà có giỗ bà, do hết đá lạnh nên T. đi xe máy ra mua thì gặp tai nạn thương tâm trên.

Đà Nẵng: Bắt ông lão 65 tuổi trốn truy nã 24 năm vì giết người yêu bằng 2 phát súng

n6

Người đàn ông 65 tuổi trốn truy nã suốt 24 năm vì tội giết người. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát truy Nã tội phạm, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Thu (SN 1952, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trốn truy nã sau 24 năm về tội giết người.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Thu, do mâu thuẫn, ngày 5/5/1980, Thu từ Điện Bàn ra Đà Nẵng tìm người yêu. Thu dò la và biết chị Hiền, người yêu của mình đang học bổ túc tại trường Phan Chu Trinh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thu đã dùng súng mang theo và bắn vào người chị Hiền 2 phát. Biết chị Hiền đã chết, Thu bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh sống lang thang.

Một năm sau, khi Thu quay về Duy Xuyên (Quảng Nam) sinh sống thì bị bắt. Năm 1982, Thu bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tuyên phạt chung thân với tội danh giết người.

Năm 1988, Thu bị loét dạ dày và được đưa về bệnh viện Đà Nẵng chữa trị. Lợi dụng lúc sơ hở, ông Thu đã bỏ trốn vào Sài Gòn làm phụ hồ kiếm sống, cưới vợ và sinh được một người con gái.

Cách đây 4 năm, ông Thu về Đà Nẵng sinh sống và bán nước mía ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đến khoảng 10 giờ sáng 2/6, ông Thu đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Lúc bị bắt, ông Thu xin lỗi vợ mình bằng giọng run run xúc động và dặn dò 2 mẹ con tự chăm sóc nhau. Lỗi lầm của ông gây ra ngày trước, nay ông sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật

Khoảng 10h45 phút sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy Nã tội phạm cũng bắt đươc đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1995, quê thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) trốn truy nã từ tháng 9/2016 vì tội danh cố ý gây thương tích.

Thiếu phụ tay không chống cự khiến tên cướp tháo chạy

n7

 Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Gần một tháng trôi qua nhưng chị Giang (28 tuổi), chủ hiệu chăm sóc sắc đẹp phụ nữ trên phố Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội), vẫn chưa hết ám ảnh về cuộc vật lộn với tên cướp bịt mặt. Chị bảo giờ do cảnh giác nên luôn dò xét mỗi khi có khách lạ bước vào.

Chị Giang kể, khoảng 12h30 ngày 4/5 nhân lúc vắng khách, hai nhân viên lúi húi dọn dẹp, còn chị mặc thử bộ đồ bơi mới mới nhập về. Đang ngắm nghía trước giương, chị giật mình thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, bịt khẩu trang xông vào. Hắn giơ súng, hét to: "Nếu không muốn chết thì im mồm".

Hai cô nhân viên hoảng sợ, la hét vội chạy xuống tầng một, chỉ còn chị đối mặt với "vị khách không mời mà đến". Tên cướp lấy đi 3 chiếc điện thoại di động, lục túi sách và đe dọa ép đưa tiền. Chị Giang hoảng sợ thực hiện theo yêu cầu. Khi tên cướp một tay lăm lăm súng, một tay đếm tiền, chị quan sát và nhận ra đây là súng giả.

Chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lao vào giằng co. “Khi khẩu súng gãy làm đôi, tôi bị hất mạnh về phía sau, tên đó vùng bỏ chạy", chị kể.
Hắn lao ra cửa, chị Giang đuổi theo nhưng không kịp. Bóng tên cướp mất dạng giữa dòng người đông đúc. Hắn chỉ kịp lấy đi 3 điện thoại và 500.000 đồng.

Chị Giang bảo lúc đó nghe hô hoán, những người ở trước cửa hàng còn tưởng vợ chồng chị đánh nhau. Sau có người hiểu chuyện, vội phóng xe máy đuổi theo tên cướp nhưng không kịp.

Một nữ nhân viên của chị Giang cho hay quá hoảng sợ sau sự việc trên nên vẫn chưa đi làm trở lại. Khi chạy thoát được xuống tầng một, hai cô nhân viên ôm nhau khóc mà không kịp nghĩ cần phải làm gì.

Dữ liệu camera an ninh của cửa hàng cho thấy, tên cướp đã rình rập, phóng xe máy đảo qua đảo lại trước cửa hàng từ sáng sớm hôm đó. 4 phút trước khi xông vào, hắn "lượn qua" lần cuối. 

Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ việc theo đơn trình báo của chủ tiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn