Đổi 1 mạng người lấy 100.000 đồng trả tiền cà phê

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ép xe, giật túi xách lấy được 100.000 đồng nhưng nhóm cướp giật của Nguyễn Hoàng Hạnh đã gây ra vụ tai nạn thương tâm, khiến một người bị thiệt mạng.

Thanh niên đưa tin ngày 30/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Hạnh (21 tuổi) 17 năm tù, Trần Minh Hùng (21 tuổi) 15 năm tù, Lâm Văn Trung (22 tuổi) 13 năm tù và Võ Thành Long (18 tuổi) 13 năm tù về cùng tội cướp giật tài sản.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 14/4, sau khi tập trung tại ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM), Hùng rủ cả nhóm đi cướp giật. Hùng chở Trung, còn Hạnh chở Long chạy dọc theo quốc lộ 22 theo hướng từ ngã tư Giếng Nước về ngã tư An Sương để “săn mồi”.

Chạy được một đoạn, phát hiện ông Trần Văn Thanh điều khiển xe gắn máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Phấn (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) đeo giỏ xách trên vai nên cả nhóm bám theo.
Đến trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân (ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn), Hạnh điều khiển xe vượt lên ép xe ông Thanh cho Long ngồi sau giật túi xách của bà Phấn.

Bà Phấn truy hô “Cướp! Cướp!”, Hạnh và Long rồ ga chạy mất dạng. Còn ông Thanh loạng choạng tay lái, lao vào lề đường, đụng hố ga và cả hai vợ chồng đều bất tỉnh. Hậu quả, bà Phấn chết, còn ông Thanh bị thương tích 24%.

Trong giỏ xách cướp giật được chỉ có vài bộ đồ cũ và 100.000 đồng. Nhóm cướp chỉ lấy tiền trả chầu cà phê, còn lại những đồ đạc cùng giỏ xách thì vứt ở phía sau quán cà phê.

Ngoài vụ án này, Trung, Long, Hạnh còn tham gia thực hiện một số vụ cướp giật khác với một số đối tượng khác sẽ được tách ra xử lý sau.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ cướp rồi gây chết người thương tâm như thế này diễn ra. Trước đó, báo Hà Nội mới đưa tin ngày 23/8, TAND TP.HCM cũng xét xử lưu động, tuyên phạt tử hình đối với Cao Trung Lập (29 tuổi tại Bình Tân) về 3 tội “giết người, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 17/9/2012, Lập điều khiển xe trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) phát hiện anh Hoàng Ngọc Tri đi cùng chị Nguyễn Thị Kim Huệ lưu thông cùng chiều, trên xe có một túi xách đựng máy tính xách tay. Lập cho xe áp sát rồi giật túi xách bỏ chạy. Anh Tri đuổi theo và tóm được Lập thì bị Lập rút dao đâm vào ngực. Cùng lúc, anh Võ Sỹ Hoàng (thuộc CSĐT tội phạm về ma túy Công An Tân Phú) liền đuổi theo thì Lập quay lại dùng dao đâm một nhát vào mang tai làm anh Hoàng gục ngã xuống đường. Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Bình lao vào hỗ trợ thì cũng bị Lập chém.

Trong lúc bỏ chạy, anh Cát Văn Thuận và Trần Văn Nam tiếp tục ngăn cản, vây bắt nhưng Lập đều chống trả quyết liệt. Khi đến trước trụ sở công ty HITECO, Lập nhìn thấy xe Airblade của anh Hồ Anh Tuấn đang dựng trước cửa, trên xe vẫn còn để chìa khóa nên cướp luôn xe máy bỏ chạy. Đúng lúc này, anh Thuận đuổi theo kịp, dùng xe mô tô của mình tông thẳng vào xe Lập đang chạy khiến hắn ngã xuống đường, mọi người xung quanh lao đến khống chế và vây bắt Lập giao cho công an xử lý.

Tất cả nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Tri đã tử vong, các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ. Trước đó, Lập đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn