Trong các hình ảnh do camera của phòng khám ghi lại, ân nhân đưa chị vào khám đã loay hoay rất nhiều lần nhưng không biết cách mở cốp xe của chị Thúy." />

Giúp người bị nạn để tiện tay khoắng trộm iPhone và tiền

10:19, Thứ năm 01/11/2012

( PHUNUTODAY ) - align: justify; ">Trong các hình ảnh do camera của phòng khám ghi lại, ân nhân đưa chị vào khám đã loay hoay rất nhiều lần nhưng không biết cách mở cốp xe của chị Thúy.

Đời sống) - Sau khi đưa người bị tai nạn đi cấp cứu, nữ quái đã “khoắng” sạch bọc tiền và điện thoại xịn trong cốp xe nạn nhân.
[links()]
Sự việc xảy ra vào ngày 25/10/2012, khi chị Nguyễn Thị Thúy (trú tại phường Khương Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội) đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bị một thanh niên đi cùng chiều tạt đầu xe khiến chị bị ngã. 

Camera ghi lại hình ảnh cuỗm tiền và điện thoại của chị Thuý. Ảnh: ĐVO
Camera ghi lại hình ảnh cuỗm tiền và điện thoại của chị Thuý. Ảnh: ĐVO
 
Theo Báo Đất Việt, thấy chị Thúy có dấu hiệu không tỉnh táo vì bị ngã đau, một đôi thanh niên nam nữ đã dùng chính xe của chị Thúy để đưa chị vào phòng khám gần đó.
 
Sau khi được các y tá phòng khám sơ cứu, chị Thúy được các y tá đưa trả chìa khóa xe máy. Chị Thúy ra xe mở cốp lấy điện thoại định gọi cho người thân thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 4 và bọc tiền hơn 10 triệu để trong đó đã biến mất. 
 
Trong các hình ảnh do camera của phòng khám ghi lại, ân nhân đưa chị vào khám đã loay hoay rất nhiều lần nhưng không biết cách mở cốp xe của chị Thúy. 
 
Người phụ nữ này đã nhờ một người đàn ông (đưa người nhà đi tiêm tại phòng khám) mở giúp. Sau khi lấy đi toàn bộ tài sản, người phụ nữ này đi vào phòng khám gửi lại chìa khóa xe cho chị Thúy. 
 
Hiện cơ quan chức năng quận Thanh Xuân, Hà Nội đang điều tra vụ việc.
 
Thời gian gần đây, trong xã hội lòng tốt đang bị giả danh rất nhiều. Trước đó, ngày 23/10, một sự việc tương tự cũng diễn ra tại Bạc Liêu khi Dũng, nam sinh viên trường ĐH Bạc Liêu nhờ hai người bạn là Hồ Văn Kiệt (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Trang Dũng Tâm (27 tuổi, ở phường 3, TP Bạc Liêu) gọi bạn đến quán cafe nhờ cài phần mềm máy tính. 
 
Tại đây, lợi dụng lúc Dũng đi vệ sinh, Tâm và Kiệt đã nhanh tay lấy laptop của Dũng rồi ra xe trốn mất. 
 
Trưa ngày 24/10, bộ đôi hẹn nạn nhân ra khu hành chính tỉnh Bạc Liêu để chuộc lại máy tính với giá 6 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang.
 
Được biết, Dũng quen Tâm và Kiệt qua mạng.
 
  • Lê Nguyên (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc