Gửi những người đang ở ngưỡng cửa tuổi 40, tới một lúc nào đó bạn sẽ dần hiểu ra rằng…

( PHUNUTODAY ) - Tuổi 40 đã qua rồi thời non trẻ bồng bột và căng tràn sự phấn đấu. Đển giờ này, người ta mới thấm thía nhiều điều trong cuộc sống.

Nếu như bạn đã đến tuổi 40, bạn sẽ dần hiểu ra rằng…

1. Trong thế giới ái tình, chẳng có ai đúng ai sai, có chăng chỉ là ai là người không hiểu, không trân quý ai thôi.

2. Đừng vì cô đơn mà yêu nhầm người, và cũng đừng vì yêu nhầm người mà khiến mình trở nên cô đơn.

3. Sống ở trên đời, có được một người hiểu mình chính là hạnh phúc lớn nhất. Nếu như không có ai hiểu mình thì tự mình hiểu mình cũng là điều đáng quý.

4. Bạn tốt là hai người có thể thưởng thức được lẫn nhau chứ không phải là lợi dụng được lẫn nhau.

5. Cơm phải ăn từng miếng mà việc phải làm từng chút. Làm người thì chẳng thể một bước lên mây, phàm bất cứ việc gì cũng cần phải có quá trình, không nên ngày đêm thục mạng đi cưỡng cầu.

2tinmoitruong(12)

6. Bất cứ việc gì cũng có hai mặt của một vấn đề, thậm chí có đôi lúc chẳng có đúng có sai. Trong con mắt của người khác đôi khi sự việc đó là đúng, nhưng dưới góc độ của mình nó không nhất định lại là đúng.

7. Chất lượng của cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào tâm thái chính mình. Bình thản thanh bần cũng vui trọn kiếp người, bon chen giàu có để một đời tâm phiền trí mỏi, cuối cùng thì cái được lại chẳng bằng cái mất.

8. Sự hời hợt của tình thân chính là cội nguồn của nỗi đau. Vậy nên, làm người thì xem nhẹ một chút, tha thứ một chút, nhẫn một chút sẽ khiến cho tâm mình rộng mở thêm một chút, hoà ái thêm một chút, từ tốn thêm một chút.

9. Phận làm con đối đãi cha mẹ thì không được kiểu: “Sống thì con chẳng cho ăn, chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi”. Cả một đời cha mẹ đã phải vất vả lo toan, phải trải qua muôn vàn khổ cực rồi, thế nên hãy luôn chăm sóc cha mẹ cho đủ đầy từ vật chất cho đến tinh thần. Đôi khi, điều cha mẹ cần không phải là mâm cao cỗ đầy, mà chỉ cần con cái đi làm xa có thể hàng tuần gọi điện về hỏi thăm đôi ba câu, nghe cha mẹ tâm sự vài lời cuộc sống hàng ngày mà thôi.

10. Địa vị và vinh hoa đối với chúng ta chỉ là một chiếc ly, còn sự tu dưỡng của con người mới chính là cực phẩm chứa đựng trong đó.

Nếu đã đến độ tuổi 40 mà bạn vẫn chưa thấu hết những điều trên thì có lẽ, cuộc sống trong những năm tháng qua của bạn quá ư nặng nề, xô bồ. Tuổi 40, hãy nhớ sống tĩnh lặng như nước bạn nhé!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link