Hà Nội rộng thế mà chẳng có chỗ để... "tâm sự"

19:00, Thứ sáu 21/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi thì chưa bao giờ vào nhà nghỉ cùng người yêu cả, mặc dù trước đây tôi đã có mối tình đầu 2 năm nhưng luôn giữ gìn, không vượt quá giới hạn.

Chúng tôi chính thức yêu nhau mới được 3 tháng. Từ lúc nhận lời yêu anh ấy, anh hay rủ tôi đi chơi nhiều hơn, và hay về muộn. Nhiều hôm phải đến hơn 12 giờ đêm anh mới chịu đưa tôi về nhà. Vì mới yêu nên tôi cũng ngại chưa nói với anh ý về chuyện này, sợ anh nghĩ rằng tôi không yêu anh.

Mọi chuyện giữa 2 chúng tôi cũng diễn ra khá chóng vánh. Chúng tôi cũng đã cầm tay và ôm hôn rùi, tôi cảm thấy cũng hơi nhanh. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, anh ấy hay nói với tôi rằng “Hà Nội rộng thế mà không có lấy một chỗ riêng tư để anh có thể tâm sự, gần gũi với em hơn. Anh thì không thích gần gũi với em như họ vẫn làm ở ngoài đường… Vì như thế là không tôn trọng em. Anh cũng ngại, lại sợ nếu có ai bắt gặp…”

Anh ấy cũng đã từng hứa với tôi là sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn cả, và sẽ không làm gì nếu không được tôi cho phép, đơn giản chỉ muốn tìm một chỗ riêng tư để tâm sự thôi. Lúc ấy, tôi hiểu ý anh ấy muốn nói đến nhà nghỉ….

Tôi muốn giữ một tình yêu đẹp và trong sáng. (Ảnh minh họa).

Tôi thì chưa bao giờ vào nhà nghỉ cùng người yêu cả, mặc dù trước đây tôi đã có mối tình đầu 2 năm nhưng luôn giữ gìn, không vượt quá giới hạn. Hơn nữa tôi lại sinh ra trong gia đình gia giáo, nghiêm khắc và nền nếp, vì thế tôi luôn giữ mình và cũng chỉ thích tình yêu trong sáng mà thôi.

Gần đây, anh lại có ý định rủ tôi cùng xem phim sex, tôi phản đối quyết liệt và cũng góp ý anh không nên xem. Thấy tôi phản đối và sợ những cảnh phim đó tác động đến quan hệ chúng tôi sau này, anh nói: “Anh đã trưởng thành, không phải như những thanh niên trẻ trâu mà dễ ảnh bị hưởng bởi những cảnh đó. Anh muốn xem cùng em để cả 2 đứa có kinh nghiệm cho sau này…”!

Sau đó, anh không rủ tôi cùng xem nữa nhưng tôi biết anh vẫn giấu tôi xem những bộ phim đó như một nhu cầu không thể thiếu của anh vậy!

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh ấy. Tôi buồn vì có lẽ anh ấy chưa hiểu tôi. Có khi nào anh ấy chỉ muốn lợi dụng tôi? Tôi muốn giữ một tình yêu đẹp và trong sáng nhưng mới yêu mà anh ấy đã thể hiện như thế thì buồn quá. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy
TIN MỚI CẬP NHẬT

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.