Hà Nội: Xe 45 chỗ bốc cháy, 43 học sinh “tá hỏa” thoát thân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phát hiện có mùi khét, lửa lan nhanh, tài xế đã đỗ xe ven đường rồi hô hào 43 học sinh thoát ra ngoài trước khi “bà hỏa” lan rộng.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 18h ngày 15/11, trên đường vành đai 3 trên cao (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người tham gia giao thông “tá hỏa” phát hiện chiếc ô tô 45 chỗ mang BKS: 29B-06012 bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, tài xế đã dừng xe ven đường rồi tri hô hành khách xuống xe. Chỉ vài phút sau, lửa bén nhanh khiến chiếc xe cháy rụi còn trơ khung. 

Tài xế Phùng Đình Tiến kể lại vụ việc
Tài xế Phùng Đình Tiến kể lại vụ việc 

Kể lại giây phút phát hiện vụ việc, tài xế Phùng Đình Tiến (Sơn Tây, Hà Nội) hoảng loạn cho biết: “Sau khi nhận hợp đồng đưa 43 học sinh của một trường cấp 3 ở thị xã Hưng Yên đi Phú Thọ thăm quan. Khi đến địa phận vành đai 3 trên cao (Hoàng Mai, Hà Nội) thì phát hiện xe ô tô có mùi khét, rồi lửa ở đâu lan ra. Ngay lập tức tôi đã dừng xe, đưa mọi người xuống xe an toàn”. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông số 14, công an TP. Hà Nội đã điều lực lượng xuống hỗ trợ đưa hành khác ra ngoài. Đồng thời, tìm một chiếc xe để chở 43 học sinh tiếp tục về quê. 

Chiếc xe bi cháy còn nguyên khung
Chiếc xe bi cháy rụi sau hỏa hoạn

Qua tìm hiểu, nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện nên lửa lan nhanh. Rất may, nhiều hành khách trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn nên không có thiệt hại về người. 

Đến khoảng 19h cùng ngày, xe cứu hộ đã đưa xe 45 chỗ bị cháy rụi, còn trơ khung ra khỏi hiện trường. 

Cận cảnh hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở quận Thanh Xuân
Đám cháy bùng phát tại khu vực tòa nhà 3 tầng gồm quán cà phê, sàn khiêu vũ và nhà sách nằm ngay gần góc ngã 3 Nguyễn Quý Đức - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn