Hải Băng tiết lộ sốc về số tuổi thọ giảm đi sau 3 lần sinh mổ cùng ý nghĩa hình xăm độc ở lưng

( PHUNUTODAY ) - Trải qua 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ Hải Băng tiết lộ đã giảm đến 9 năm tuổi thọ.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, Hải Băng thu hút mọi sự chú ý khi lần đầu chia sẻ hình xăm lớn sau lưng, khi nhìn kỹ đó là hình một "mẹ bỉm sữa" đang bồng bế và trông nom cho 3 đứa con nhỏ hiếu động.

Empty

Hình xăm ẩn chứa ý nghĩa về gia đình của Hải Băng

Đáng chú ý là dòng tâm sự đính kèm của Hải Băng về mặt trái của việc sinh mổ. Cô viết: "Hôm nay tình cờ có cơ hội gặp lại người bạn là bác sĩ... Hỏi ngay cái vụ sao cái chỗ tiêm gây tê đau hoài... có cách nào không? Bạn ấy trả lời... Cái đau này nó kéo dài 3 năm sẽ giảm vì lúc đó thuốc mới tan hết... Tiện thể được tặng thêm 1 câu... Mỗi 1 lần phẫu thuật mổ lấy thai sẽ làm giảm tuổi thọ 3 năm đấy chị... (toang 9 năm rồi).

Thấy vấn đề này rất hay nên mình chia sẻ để các chị em có thêm kiến thức về việc lựa chọn cách sinh con... Nếu có khả năng sinh thường khoẻ con tốt mẹ... Chứ Băng dự định sinh thường mà không được nên bắt buộc mổ. Mà đã vậy mổ phát 3 đứa liên tục ngon à. Tút kinh nghiệm từ Băng để có thêm vài năm tuổi thọ nhé".

Dưới bài viết của Hải Băng, rất nhiều người không khỏi xúc động trước tình thường của người mẹ dành cho các con. Thà chịu đau đớn và tổn thọ chứ nhất quyết không vứt bỏ giọt máu của mình.

Empty

Được biết, Hải Băng đã từng mạo hiểm sức khỏe của bản thân để mang thai lần 3 chỉ sau 3 tháng sinh mổ đứa con thứ 2. Sau khi “mẹ tròn con vuông”, cô đã quyết định thắt ống dẫn trứng để triệt sản và được chồng ủng hộ.

Hôm nay lại có thêm 1 thiên thần mới ra đời để đến với gia đình mình. Nhớ lại ngày ấy, ngày mà vợ chồng mình nghe qua như sét đánh ngang tai, tất cả đều lo lắng vì 7 bác sĩ đã có đến 5 bác bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng mình đã cố gắng quyết định trong khó khăn rằng giữ lại con hay bỏ... Dẫu biết rằng quyết định này vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Đơn giản trong bản năng của một người làm mẹ không cho phép bất kì một ai cướp đi sự sống của một sinh linh vừa tụ hình. Sự vĩ đại của một người mẹ, sự hy sinh của vợ đã được đền đáp thật ngọt ngào bằng ca sinh mổ mẹ tròn con vuông.

Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi, cực khổ nhiều rồi, vất vả, hy sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này. Cảm ơn trời phật gia hộ cho gia đình con! A di đà phật"- Thành Đạt gửi lời cảm ơn trước sự hy sinh của Hải Băng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link