Hãi hùng lời khai man rợ của hai mẹ con bán đề giết người, vứt xác phi tang

( PHUNUTODAY ) - Để quỵt tiền đánh lô đề của ông Tân, hai mẹ con nhà bà Mến liền dã tâm giết hại rồi đem xác phi tang.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số) cùng con trai là Mạc Văn Duy (22 tuổi) để điều tra hành vi giết ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi).

m49

Địa điểm người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh nguồn Internet. 

Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 28/3, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói tay chân trong một bao tải trôi trên cửa cống Gừng (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) nên đã báo cáo lên công an. Khi phát hiện được danh tính của nạn nhân chính là ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi, ở thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Sau hơn 10 tiếng sàng lọc, điều tra tất cả những mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an đã biết được thông tin nạn nhân Tân vừa trúng 120 triệu đồng tiền lô đề vào ngày 20/3. Do đó, xác định nghi phạm số một giết anh ông Tân chính là mẹ con bà Mến.

Ông Cao Văn Thành, Trưởng Công an xã Thanh Xá cho biết, ngày 22/3, người thân của ông Tân tới công an xã Thanh Xá trình báo sự việc anh này mất tích và cho biết, trước khi rời khỏi nhà, anh Tân nói với gia đình sang xã Thanh Xá lấy tiền trúng lô đề.

Được biết, thời gian qua bà Mến và con trai là chủ đại lý xổ số kiêm "chủ lô đề" tại địa phương. Nạn nhân thường hay đến đây ghi đề. Hơn nữa, khi phát hiện xác nạn nhân có khăn tang được xé nhỏ làm dây trói, chi tiết này trùng khớp với hoàn cảnh nhà bà Mến vừa có tang một thời gian. Chứng cứ của lực lượng công an càng thêm chắc chắn hơn.

Có mặt tại cơ quan công an, Mạc Văn Duy khai nhận, vào ngày 19/3, ông Nguyễn Xuân Tân có đánh đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Khi nhận tiền đánh đề của ông Tân, bà Mến lo lắng nếu khách trúng sẽ không có tiền để trả nên bảo con san số đề này cho một số người khác. Tuy nhiên, do ham chơi internet nên Duy đã tiêu hết số tiền này. Đến tối, khi biết ông Tân trúng số đề, Duy mới thú nhận với mẹ.

Biết được chuyện, sáng ngày 20/3 bà Mến đi vay mượn được 32 triệu đồng để trả trước cho ông Tân. Bà hẹn ông Tân đến chiều cùng ngày đến nhà sẽ trả hết số tiền trúng lô đề. Do không thể nào xoay hết số tiền, Duy liền bảo mẹ sẽ giết ông Tân đi để không phải trả lại số tiền đó. 

Đúng hẹn chiều ngày 20/3 ông Tân sang nhà bà Mến lấy tiền, ngay sau đó, Duy lấy chiếc khăn tang rồi bện lại, khi ông Tân đến nói chuyện với Mến thì Duy dùng khăn xiết cổ nạn nhân sau đó cho xác vào bao tải rồi cùng bà Mến chở đi thả xuống sông tại khu vực xã Thanh Thủy để phi tang.

6 ngày sau, Duy mang xe máy của ông Tân về Hà Nội gửi ở nhà anh trai.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn