Ham giàu lấy vợ thành phố và cái kết bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Càng ngày, tôi càng chán ngán cuộc hôn nhân này, tôi thấy hối hận vô cùng, nhưng trách ai được giờ, trách bản thân tôi tham giàu mà tự chuốc lấy.

Tốt nghiệp Đại học, tôi quyết tâm bám trụ đất Hà Nội để tìm cơ hội lập nghiệp. Ra trường 2 năm, long đong lận đận mãi tôi vẫn chưa gây dựng được cái gì ra hồn, lương 3 cọc 3 đồng chỉ tạm đủ chi tiêu cho nhu cầu hằng ngày, tháng nào nhiều đám cưới hỏi hay sinh nhật, thăm ốm là y như rằng ngân sách của tôi thâm hụt.

Rồi cuộc sống của tôi thay đổi khi được Ngân – con gái giám đốc công ty tôi làm để ý, bởi vẻ ngoài cao ráo, thư sinh, sáng sủa nên tôi rất được lòng phụ nữ. Ngân cũng là một trong số ấy, Ngân “kết” tôi như điếu đổ trong một lần theo bố đến công ty liên hoan.

Sau lần làm quen đó, tôi và Ngân thường xuyên liên lạc, đi uống nước, hẹn hò… Ngân thường tranh trả tiền, Ngân nói coi như em mời anh trước, sau  này lấy nhau về rồi, tôi phải chăm sóc lại cô ấy để đền bù. Khỏi phải nói tôi mừng thầm trong bụng như thế nào, nếu lấy Ngân, đời tôi sẽ có cơ may thay đổi, không chừng cả cái công ty bố cô ấy đang làm giám đốc cũng thuộc về tay tôi cũng nên, vì Ngân là con một.

Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó, kết hôn xong, bố Ngân mua cho vợ chồng tôi căn hộ ở chung cư, nội thất không thiếu thứ gì. Tôi lâng lâng tận hưởng cuộc sống “một bước lên tiên” của mình chưa được bao lâu thì những sóng gió ập đến.

Mô tả ảnh.
Tôi thành ô sin cho cô vợ thành phố của mình (Ảnh minh họa)

Ngân - cô vợ thành phố của tôi quen ăn sung mặc sướng chẳng bao giờ phải động tay vào việc nhà cửa bếp núc nên khi lấy chồng về Ngân vẫn giữ nguyên kiểu cách con nhà phố. Cô ấy đỏng đảnh, khó chiều, tôi chỉ cần hơi nặng lời một chút là cô ấy hờn dỗi, bỏ ăn và xách va li quần áo về nhà mẹ đẻ. Thế là vài phút sau, bố mẹ vợ lại gọi điện sang mắng tôi sao dám đối xử với con gái họ vậy. Tôi không dám cãi, lại xin lỗi và sang đón cô ấy về. Từ ngày lấy vợ, tôi chẳng khác gì một ông chồng ô sin chính hiệu, từ lau nhà, nấu nướng, giặt giũ… vậy mà thỉnh thoảng Ngân còn lên mặt bảo: “Anh may mắn mới lấy được em, nên liệu mà biết đường một chút…”.

Ngân lấy chồng mà không muốn sinh con, bởi cô ấy ham vui, còn muốn tụ tập bạn bè. Cả ngày Ngân chỉ loay hoay trang điểm, mua sắm và buôn điện thoại. Có chồng rồi nhưng cô ấy vẫn nói chuyện với nhiều người đàn ông khác, tôi tỏ ý không bằng lòng thì Ngân cãi, cô ấy nói chuyện bạn bè, có gì đâu mà tôi lắm chuyện.

Đối với gia đình bên vợ, tôi hoàn toàn không có tiếng nói gì, bố mẹ vợ coi tôi không khác gì người dưng nước lã. Mà từ ngày cưới Ngân, mọi người trong công ty hễ thấy tôi là xì xào to nhỏ, có anh bạn đồng nghiệp rỉ tai tôi, hóa ra mẹ vợ nói sau lưng tôi rằng, tôi vào được nhà bà đúng là chuột sa chĩnh gạo.

Càng ngày, tôi càng chán ngán cuộc hôn nhân này, tôi thấy hối hận vô cùng, nhưng trách ai được giờ, trách bản thân tôi tham giàu mà tự chuốc lấy thôi. Tôi từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn, rồi quyết tâm làm lại từ đầu nhưng tôi không đủ can đảm, giờ chia tay Ngân, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi việc, mọi thứ lại quay về con số 0. Nhưng cứ sống thế này, là thằng đàn ông mà tôi thấy nhục nhã quá. Hiện giờ, tôi đang rất cần một lời khuyên, có ai có thể giúp tôi không?

Khổ vì em chồng tai quái
(Chia sẻ) - Hà đau đầu không biết nên giải quyết thế nào với cô em chồng tai quái, lắm chiêu này.
Đừng dại lấy đàn bà "thử" chồng
(Chia sẻ) - Người xưa có câu: “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Tuy nhiên, bên cạnh những cái lợi, phép thử chồng đôi khi mang lại những hệ quả khôn lường.
Xin đừng bỏ qua bữa tối cùng nhau!
(Chia sẻ) - Đã là vợ chồng, dù có bận rộn đến đâu, gấp gáp đến đâu, nhưng xin đừng bỏ qua bữa tối cùng nhau.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT