Hổ bị xỉa răng là mẹ của chú hổ chui ra khỏi lồng

21:18, Thứ năm 08/12/2011

( PHUNUTODAY ) - Đoạn clip được phát tán trên mạng Internet dài hơn 2 phút được quay bằng điện thoại di động. Theo thông tin tác giả đoạn clip này đưa ra, vụ việc xảy ra ngày 12/11/2011 tại Công viên Thủ Lệ.

(Phunutoday) - Mấy ngày qua, trong khi dư luận cả nước chưa hết xôn xao về đoạn clip quay cảnh 4 thanh niên ngông cuồng “xỉa răng cho hổ” thì mới đây, cư dân mạng lại thêm một phen “hoảng hồn” về một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một chú hổ con leo theo hàng rào, chui hẳn đầu ra ngoài, định vượt ra ngoài cũi sắt.

Đoạn clip được phát tán trên mạng Internet dài hơn 2 phút được quay bằng điện thoại di động. Theo thông tin tác giả đoạn clip này đưa ra, vụ việc xảy ra ngày 12/11/2011 tại Công viên Thủ Lệ.

Hình ảnh cho thấy, một chú hổ đang ở trên nóc chuồng. Theo tác giả, trước đó, chú hổ này đã bám theo các khe song sắt, dần lên tới nóc chuồng cách mặt đất đến gần 9m.

Không chỉ thế, chú hổ còn chui được nửa thân trên ra bên ngoài, ngó xuống đám đông hiếu kỳ ở phía dưới, trong đó có rất nhiều trẻ em. Nhiều người trong đám đông đã tỏ ra vô cùng lo sợ, hoảng hốt khi thấy chú hổ có nguy cơ xổng ra ngoài.

Ngay sau đó, một số nhân viên vườn thú xuất hiện từ cả bên trong và bên ngoài chuồng nuôi, tìm cách đưa chú hổ này xuống dưới đất. Chú hổ phản kháng khá dữ dội khi tiếp tục dùng chân trước tát nhưng không trúng ai.

s
Ảnh chụp từ clip


Sau hồi lâu, một nhân viên từ nóc chuồng dùng chiếc vợt lớn úp vào đầu con hổ rồi phối hợp với người phía dưới đưa con vật trở lại chuồng.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Cúc Phương, Phó TGĐ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội, xác nhận có vụ hổ trèo, thò đầu lên khỏi nóc chuồng nuôi là có thực. Đồng thời bà Phương cũng rất lấy làm tiếc và cho rằng đây là trường hợp hy hữu.

Theo bà Phương, sự cố xảy ra vào thứ bảy, ngày 12/11/2011, một cá thể hổ đã trèo lên nóc chuồng và thò được đầu ra ngoài song sắt.

“Tuy nhiên đây không phải là hổ trưởng thành mà là 1 trong 4 con hổ con mới sinh ra hồi tháng 4/2011 tại vườn thú. Con vật bám vào các thanh ngang của song sắt chuồng nuôi, leo dần lên cao, cuối cùng nó “chinh phục” được độ cao 9m, tính từ mặt đất”, người lãnh đạo vườn thú nói.

Khi đã trèo lên nóc chuồng, con hổ 8 tháng tuổi định chui ra, song lại bị mắc kẹt phần hông vì khe giữa hai song sắt quá nhỏ.

“Cái này nằm trong thiết kế chuồng trại của vườn thú”, bà Phương khẳng định: “Chúng tôi bố trí song sắt rất dày, để ngay cả hổ con cũng không thể chui ra. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất với chúng tôi là con vật lại có khả năng leo cao đến như thế. Có thể nói là hi hữu, chưa từng xảy ra từ trước tới nay tại Vườn thú Hà Nội. Bình thường chỉ có báo mới leo cao, còn hổ chỉ nhảy cao mà thôi”.

Ngay khi con hổ bắt đầu leo lên, lực lượng bảo vệ  đã phát hiện ra. Tuy nhiên họ không dám tác động ngay, vì sợ nó giật mình, rơi xuống gặp chấn thương. Sau khi đưa con vật trở lại chuồng nuôi, vườn thú đã lập tức cho lắp đặt thêm một đoạn tôn ở lưng chừng hàng rào, đề phòng trường hợp con vật có leo lên lần nữa thì bị trơn trượt, phải tự tụt xuống. Ngoài ra, phần mái chuồng nuôi cũng được gia cố thêm một lớp lưới sắt B40.

Cũng liên quan đến bầy hổ đang được nuôi tại vườn thú, PV cũng có buổi trao đổi với bà Phương về clip “xỉa răng cho hổ” đang làm xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày qua. Bà Phương cho biết, bà đã xem đoạn clip nói trên và con hổ bị đám thanh niên trêu chọc cũng nằm trong bầy này. Đó chính là hổ mẹ của chú hổ con định vượt rào.

Bà Phương nhận định: “Cho dù nam thanh niên có tiến sát lại chuồng hổ như thế thì con hổ cũng không có khả năng gây sát thương, bởi đã có lớp lưới B40 ngăn cách”.

“Tuy  nhiên điều đáng nói chính là ý thức của nhóm thanh niên này”- bà Phương nhận xét- “Khu vực chuồng hổ có tới 2 lớp rào ngăn cách cùng biển cảnh báo mà họ vẫn cố tình vượt qua, để trêu chọc hổ. Lớp lưới B40 tại các chuồng thú dữ mà chúng tôi dựng lên chính là lớp bảo vệ cuối cùng, bởi không thể lúc nào cũng có người đứng canh tại đó. Nếu không có lớp lưới này, hổ hoặc báo hoàn toàn có thể thò chân trước ra ngoài song sắt, vả người”.
 

video">[video(22843)]



Bà Phương cũng kể thêm, có ít nhất 1 con cá sấu tại Vườn thú Hà Nội chết vì ăn nhầm phải đoạn cao su bị người xem vứt vào. Việc này xảy ra cách đây đã  6, 7 năm trước. Gần đây hơn, vào năm 2010, 1 trong 2 con hà mã bị tiêu chảy cả tuần, trong phân có ra cả một…chiếc dép tổ ong. “Hàng rào lưới sắt B40 cao đến 1m8 nhìn rất mất thẩm mĩ, nhưng chúng tôi buộc phải dựng lên ở hầu hết các chuồng nuôi, vì những chuyện như thế này”- bà Phương kết luận.

Hổ có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Vườn thú Hà Nội. Hiện nay vườn thú có cả thảy 11 cá thể, chia làm 2 loại: 1 hổ Amua và 10 hổ Đông Dương.

Nhiều con trong số này là “con, cháu” của hổ Lâm Nhi nổi tiếng. Khẩu phần ăn 1 ngày/1 cá thể hổ trị giá khoảng 800.000đ bao gồm: 5,6kg thịt các loại (bò, dê, thỏ, sườn lợn và gan).

 

  • Giang Lam

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc