Kẻ chém chết người yêu tại quán ăn bị truy tố

13:12, Thứ hai 19/05/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Biết người yêu tố cáo hành vi tung ảnh nhạy cảm lên facebook của mình cho Viện Kiểm sát, Khuyến dùng dao chém người yêu nhiều nhát ngay tại quán cơm khiến chị tử vong.

Ngày 19/5, CQĐT Công an TP HCM cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Văn Khuyến (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) về tội giết người.

Ảnh của 2 người khi còn yêu nhau.

Theo hồ sơ vụ việc, Khuyến và chị Lê Thị Thúy Hằng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) có khoảng 6 năm yêu nhau từ khi chị Hằng là sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM còn Khuyến vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP HCM. Sau khi chị Hằng tốt nghiệp, vì mâu thuẫn tình cảm nên chị chủ động chia tay nhưng Khuyến không đồng ý. Chị Hằng sau đó có bạn trai mới.

Để níu kéo tình cảm, Khuyến tung một số hình ảnh nhạy cảm của cả hai thời còn yêu nhau lên trang facebook cá nhân và nhiều lần đe dọa chị Hằng. Mỗi lần thấy chị được bạn trai mới chở đi, Khuyến chặn đường đuổi đánh.

Trước những hành vi đó, chị Hằng đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát quận Bình Thạnh và công an phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM yêu cầu xử lý hành vi của Khuyến.

Khoảng 17h ngày 13/4/2013, chị Hằng vừa bước ra khỏi trụ sở công an phường 22, quận Bình Thạnh thì Khuyến phóng xe máy đuổi theo. Đến góc đường Ngô Tất Tố - Phú Mỹ (quận Bình Thạnh), phát hiện Khuyến cầm dao, chị Hằng bỏ xe chạy bộ vào một quán cơm nhưng Khuyến vẫn rượt theo dùng dao chém nhiều nhát khiến chị chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Khuyến thản nhiên móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo "đến nhận xác chị" rồi bỏ trốn. Trong thời gian này, Khuyến còn lên Facebook của mình than vãn. Đến sáng hôm sau hắn ra cơ quan công an đầu thú.

Theo người thân của Khuyến, vì muốn người yêu trở lại nên hắn đã tìm đến bùa ngải. Tuy nhiên, lợi dụng niềm tin mù quáng, nhiều kẻ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Khuyến.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link