Kẻ đốt người còn nguyên đôi chân đã ôm xác nạn nhân 20 tiếng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người yêu đòi chia tay, Tú cầm thanh sắt đập vào đầu Nguyệt khiến chị này nằm bất động, đầu chảy máu.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 12/11, một người dân sống tại khu vực đường 160 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) phát hiện một thi thể đang bị đốt cháy tại bụi chuối.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu. Bằng các nghiệp vụ, cơ quan chức nặng phát hiện nghi can Đỗ Thanh Tú (34 tuổi, ở quận 9, TP HCM).

giết người yêu
Nghi can Đỗ Thanh Tú tại cơ quan công an.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ một số tài sản của nạn nhân cùng hung khí gây án là một đoạn sắt, dao, găng tay dính máu, băng keo…

Bước đầu Tú khai có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là chị Nguyệt (Bến Tre) được 3 - 4 tháng nay. Vào tối 10/11, Tú đến chở chị đi chơi rồi chở người yêu về phòng trọ.

giết người yêu
Địa điểm phát hiện thi thể chị Nguyệt bị đốt cháy.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn và chị này đòi chia tay. Người yêu vừa dứt lời, Tú cầm thanh sắt đập vào đầu Nguyệt khiến chị này nằm bất động, đầu chảy máu.

Thấy người yêu nằm im, Tú bế lên giường rồi ôm ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, anh ta đóng cửa, đi làm. Trưa 11/11, Tú trở về phòng trọ thì thấy nạn nhân đã chết, anh ta tiếp tục nằm ôm thi thể ngủ cho đến ngày hôm sau.

giết người yêu
Bên cạnh là tấm vải trải giường màu trắng dính nhiều máu.

7h ngày 12/11, thanh niên này ra chợ 1 thùng nhựa và bao nylon loại lớn. Tú lột quần áo, lấy tài sản của nạn nhân, sau đó cuốn thi thể trong bao nylon và drap giường, rồi bỏ vào thùng nhựa.

Trưa cùng ngày, tranh thủ lúc vắng người, anh ta chở thùng nhựa bên trong là thi thể chị Nguyệt đến vứt ở bụi chuối trong hẻm đường số 160, cách nơi gây án khoảng 200 mét.

giết người yêu
Công an khám nghiệm hiện trường.

Đến 0h ngày 14/11, công an quận 9 vẫn tiếp tục lấy lời khai của nghi can Tú. Tại đây, anh này không thừa nhận hành vi đốt xác chị Nguyệt.

Tú khai vào thời điểm chở thùng nhựa chứa xác người yêu đi bỏ ở vườn chuối thì dừng xe ở đầu hẻm 160 đường Lã Xuân Oai để mua thuốc hút.

Trong lúc đang vứt xác người yêu thì nghe tiếng xe máy chạy qua nên giật mình vứt điếu thuốc đang cháy xuống đường rồi bỏ chạy. Có thể điếu thuốc đang cháy này bén lửa làm cháy thùng nhựa.

Tuy nhiên cơ quan công an đã tìm thấy 2 bật lửa tại hiện trường.

giết người yêu
Chiếc xe máy Tú chở xác nạn nhân đi vứt.

Kể về hành trình phá án, cơ quan điều tra cho biết, sau khi báo chí đưa tin về việc phát hiện thi thể bị cháy trong vườn chuối, sáng 13/11, có một người dân đã đến công an trình báo về việc người nhà bị mất tích.

Sau khi xác định được thân nhân thi thể bị đốt cháy, cơ quan công an lần theo các mối quan hệ để tìm hung thủ giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Tú là nghi can chính. Nhiều trinh sát bí mật đến nơi làm việc, phòng trọ và nhà cha mẹ ruột của Tú nhưng hung thủ vẫn không xuất hiện.

Chiều 13/11, nhận định có thể Tú vẫn đi làm ở xưởng cơ khí cách nơi gây án khoảng 1 km nên trinh sát đón ở đây. Vừa thấy Tú tan ca ra về thì trinh sát ập đến bắt giữ. Bị bắt bất ngờ, anh ta hô hoán công an bắt nhầm người.

Công an quận 9 đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết, lời khai của Tú và củng cố hồ sơ để chuyển giao cho đội trọng án công an TP.HCM.

giet nguoi yeu
Nghi án: Giết người, đốt xác còn nguyên đôi chân
Thấy lửa bốc ra từ bụi chuối, kèm theo là mùi khét lẹt sộc thẳng lên mũi, một người dân đã lại gần thì “tá hỏa” phát hiện xác chết đang bị đốt cháy chỉ còn đôi chân.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn