Khám phá "chốn thần tiên" trên Trái đất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với màu xanh lam ngọc kỳ lạ, con sông như dải lụa mềm mại nằm vắt ngang qua thung lũng, chảy qua phía tây Slovenia và vùng Đông Bắc Ý.

Với màu xanh lam ngọc kỳ lạ, con sông như dải lụa mềm mại nằm vắt ngang qua thung lũng, chảy qua phía tây Slovenia và vùng Đông Bắc Ý.

dong-song-phunutoday-vn
Màu xanh ngọc kỳ diệu của dòng sông.

Soca là một trong những dòng sông kỳ diệu nhất thế giới, được ví như viên ngọc giữa đất trời bởi sắc nước mang màu xanh ngọc. Với chiều dài 140 km, sông chảy qua những dãy núi đá vôi ở phía Tây Bắc dãy Alps rồi đổ thẳng ra biển Adriatic. Do chảy qua địa phận hai quốc gia, ở Slonenia, sông có tên Soca, còn tại địa phận nước Ý, dòng sông được biết tới với tên gọi Isonzo.

dong-song-phunutoday-vn
Khoảng xanh như bất tận cùng trời đất

 

dong-song-phunutoday-vn
Khi đông tới, Soca vẫn giữ nguyên màu nước xanh diệu kỳ

Màu nước xanh ngọc của Soca giữ nguyên và gần như không thay đổi trong suốt dòng chảy. Theo các nhà khọc, có thể các khoáng chất trong lớp trầm tích núi đá vôi tạo nên màu xanh kỳ lạ này. Nhiều người cho rằng, Soca đẹp nhất khi uốn lượn qua các khe núi đá hùng vĩ, hiểm trở. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác nhiếp ảnh và là điểm đến thú vị với khách du lịch yêu thích mạo hiểm. Khu vực xung quanh sông, nhiều dịch vụ du lịch phục vụ cho các môn thể thao mạo hiểm nở rộ như chèo thuyền kayak, leo núi, vượt thác, dù lượn, câu cá hồi.

dong-song-phunutoday-vn
Nhiều hoạt động thể thao mạo hiểm được tổ chức tại đây.

 

dong-song-phunutoday-vn
Vẻ đẹp còn nguyên nét hoang sơ của dòng sông vùng Đông Nam Châu Âu.

Ngày nay, lượng khách về với Soca ngày một tăng. Lo ngại về cảnh quan dòng sông có thể mất đi vẻ hoang sơ vốn có, chính quyền Slovenia khuyến khích du khách bảo vệ môi trường và đặt nhiều thùng rác tại điểm tham quan.

Nhìn những tấm ảnh với màu nước xanh ngắt này, người ta hình dung ngay về chính đất nước mình, nơi có những dòng sông đẹp không kém. Và gần đây nhất, một trong số đó chính là Tam Cốc Bích Động, Ninh Bình, được dựng lên trong một bộ ảnh cưới đẹp lung linh.

dong-song-phunutoday-vn
Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trong bộ ảnh cưới. 

 

dong-song-phunutoday-vn
Khung cảnh lãng mạn như ở chốn thần tiên. 

 

dong-song-phunutoday-vn
Hạnh phúc đẹp giữa thiên nhiên.

 

Những động vật siêu nhỏ nhưng đáng sợ như tử thần
Những động vật siêu nhỏ nhưng đáng sợ như tử thần
(Khám phá) - (Phunutoday) - Sinh vật không não một mắt, cá candiru, sứa Irukandji, kiến Harvester, ốc nón, ếch phi tiêu... là những động vật siêu nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn