Khi bikini làm quà ủng hộ đồng bào miền núi: Câu chuyện "của cho không bằng cách cho" nói mãi vẫn vậy

( PHUNUTODAY ) - Mang bộ bikini đầy gợi cảm đi ủng hộ đồng bào miền núi Sơn La vừa trải qua cơn lũ quét khiến nhiều người phải giật mình tự hỏi: Người giúp có thực sự muốn giúp người dân hay chỉ muốn "thanh lý" quần áo cũ trong tủ đồ đã chật của mình?

Xôn xao hình ảnh bộ bikini được cho là món quà từ thiện cho bà con vùng lũ

Những trận lũ kinh hoàng cùng ảnh hưởng từ các cơn bão trong suốt thời gian vừa qua đã khiến đồng bào miền núi phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn, nhiều nơi cô lập trong nước lũ, tài sản và vốn liếng dành dụm nhiều năm qua cũng mất sạch.

Trong lúc này, những tấm lòng hảo tâm cùng các đồ dùng từ thiện của người dân khắp nơi trên cả nước gửi đến là món quà động viên tinh thần bà con quý báu và rất đáng trân trọng. Từ khắp nơi, nhiều tập thể, cá nhân đã kêu gọi mọi người cùng chung tay, tiếp sức cho đồng bào miền núi bằng những hành động thiết thực như kêu gọi ủng hộ tiền, quần áo, nước sạch và thức ăn để giúp đỡ người dân.

Ấy thế nhưng mạng xã hội bỗng xôn xao vì một bức ảnh bộ bikini thời trang gợi cảm được chụp tại địa điểm được cho là nơi người dân nhận hàng cứu trợ ở Sơn La. Theo nội dung chia sẻ, đây là một "món quà" từ thiện được gửi đến cùng với quần áo và sách cũ ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

bikini-1

Bộ bikini là món quà từ thiện mà ai đó gửi đến cho bà con vùng lũ

Bên cạnh đó, lời chia sẻ trên một diễn đàn về món quà từ thiện này cũng khiến nhiều người không biết phải nói gì.

"Tặng bikini cho bà con vùng lũ Sơn La? Trong thời điểm cả nước chung tay ủng hộ bà con vùng lũ, bà con rất ấm áp và cảm thấy mình không cô đơn.

Thế nhưng vẫn có một vài hình ảnh phản cảm và "hậu quả sau đợt ủng hộ" là rất đáng nói: chắc rằng sẽ có một khối lượng rác rất lớn tại nơi đó. Các đoàn tình nguyện viên cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu bà con biết, bà con đều ghi nhận.

Nhưng không phải cái gì bà con cũng nhận, ví như quần áo cũ (quá cũ), không hợp với lứa tuổi và phong tục, sách vở cũ...

Thiết nghĩ nếu đã là từ thiện thì chúng ta nên làm cho đến nơi đến chốn, khi nhận đồ từ thiện của các mạnh thường quân, chúng ta nên sàng lọc qua để khi đem tặng bà con sẽ được trọn vẹn hơn".

Bên dưới bài viết, nhiều người cũng đưa ra quan niệm của mình. Có người bảo, làm từ thiện thì tấm lòng là chính, còn quà cáp không dùng được thì cứ vứt đi chứ sao lại ý kiến?

Nhưng thiết nghĩ, chúng ta không thể viện cớ rằng vì có "tấm lòng" cao cả nên được quyền tặng, ban phát và "xả kho" những thứ quần áo không còn dùng được cho người nghèo rồi mặc nhiên nghĩ đó là một công việc tốt được.

Tặng quà không phải là cơ hội để "thanh lý" hàng cũ, hàng hư hỏng

Trên Facebook, một bạn từng thực hiện nhiều chương trình quyên góp từ thiện cũng chia sẻ việc bạn nhận được đồ ủng hộ là những chiếc quần con, áo lót cũ và... thậm chí còn bị rách.

"Mình gặp trường hợp này nhiều lắm. Cứ đông ấm là mình làm chuơng trình xin vận động quần áo ấm. Bên cạnh những nhà hảo tâm cho rất nhiều đồ ủng hộ thì cũng xuất hiện rất nhiều người không biết nghĩ gì, họ coi như có chỗ xả bỏ rác vậy, rất nhiều quần áo con rách luôn. Mấy thứ đấy cho cũ còn không mặc được mà lại còn rách nữa. Chúng mình mất cả tuần trời, vận động cả các em học sinh đến phân loại giúp. Nhiều khi thấy tủi tủi, thấy mình như đi gom rác hộ họ vậy...", bạn B.P viết.

Đồng tình với bạn, một người thở dài trong bình luận: "Có những đồ để làm giẻ lau cũng không thể dùng được. Hay là họ nghĩ người nghèo cái gì cũng nhận hết nhỉ?".

bikini-2

Những chiếc áo, váy sexy nằm trong kiện hàng ủng hộ khiến nhóm tình nguyện khó xử

Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng câu chuyện này không đáng bị lên án như vậy bởi dù sao lòng tốt cũng nên được trân trọng chứ không phải để đem đi rêu rao. Đồng thời, khi các đoàn từ thiện nhận được những món quà như vậy thì nên có cách xử lý khôn khéo hơn, thay vì đem lên mạng để gây tranh cãi như vậy.

bikini-3

 

bikini-4

Những bình luận cảm thông với chủ nhân của món quà trên

Còn nhớ trước đây, một nhóm từ thiện đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ ủng hộ miền Trung lũ lụt. Họ bất ngờ nhận được những đôi giày cao gót hay váy áo "gợi cảm" khiến những tình nguyện viên cũng phải khó xử. Bởi vì bà con vùng lũ không thể sử dụng được món đồ ấy, nhóm đã quyết định bán và lấy tiền để quyên góp cho bà con.

Một trận thiên tai đi qua đã là một sự tổn thương và mất mát lớn với đồng bào mình, xin đừng làm họ tổn thương thêm khi biến họ thành nơi tập kết "rác" từ thiện của mình.

Sẽ như thế nào nếu ai đó vừa mất đi người thân trong cơn lũ lại nhận được bộ bikini hàm ý "đi bơi cùng mùa lũ" như thế?

Sẽ như thế nào nếu bạn mặc những thứ quần áo con suốt cả năm trời đến cũ nát rồi tự hào "tặng" lại cho người khác mà không màng đến cái tôi của chính họ.

Đồng bào kém may mắn không chỉ cần được giúp đỡ mà còn cần cả sự tôn trọng tối thiểu nữa.

Vẫn biết tấm lòng là quan trọng, nhưng chỉ cần bớt một chút thời gian và tìm hiểu những món đồ mình gửi sẽ đến tay ai, có lẽ sẽ không còn cảnh bà con phải "dở khóc dở cười" khi nhận được món quà như trên nữa.

Theo:  khoevadep.com.vn