Sát hại vợ rồi chạy ra trước nhà ngồi khóc nức nở

( PHUNUTODAY ) - Sau khi dùng dao sát hại vợ, Hồ chạy ra đường phía trước nhà ngồi khóc nức nở.

Theo Dân trí đưa tin, chiều muộn ngày 9/8, Cơ quan Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ chồng sát hại vợ xảy tại khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, bà ngoại của chị Như (ngụ địa điểm trên) nghe tiếng hai vợ chồng chị này cãi nhau ở phía sau nhà. Một lúc sau bà đi xuống thì hốt hoảng phát hiện cháu gái đã bị chồng tên là Hồ đâm chết tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ, Hồ chạy ra đường phía trước nhà ngồi khóc nức nở.

sat-hai-vo-roi-chay-ra-truoc-nha-khoc-nuc-no-1

Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, Công an quận Cái Răng đưa nghi can có liên quan về trụ sở lấy lời khai, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng chị Như đã có mộ con trai. Chồng chị này được cho là thường xuyên cá độ bóng đá, đánh bài nên lâm vào cảnh nợ nần.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng từng xảy ra vụ án ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi đặt tử thi lên giường ôm ấp gây rúng động dư luận.

Như 24h đưa tin, ngày 1/8, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Chuẩn (48 tuổi, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi giết người.

sat-hai-vo-roi-chay-ra-truoc-nha-khoc-nuc-no-2

Bùi Văn Chuẩn tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, gần đây, Chuẩn nghe được thông tin vợ là chị M (43 tuổi) có người khác. Chuẩn theo dõi thì thấy thỉnh thoảng thấy vợ chụp ảnh, nhắn tin.

Tuy nhiên, do không biết chữ nên Chuẩn không rõ nội dung. Chuẩn nghi ngờ vợ có người khác nên nảy sinh ghen tuông dù cũng chưa từng bắt gặp chị M đi với người đàn ông khác.

Khoảng 19h30 ngày 27/7, sau khi ăn cơm, Chuẩn thấy vợ thay quần áo đi xe máy ra ngoài. Nghi ngờ vợ đi với người đàn ông khác, Chuẩn cũng lấy xe máy bám theo sau. Thấy vợ rẽ vào một nhà có biển và sáng đèn nên Chuẩn đành quay trở lại nhà.

Khoảng 23h cùng ngày, chị M trở về nhà và hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Sau khi quan hệ vợ chồng, Chuẩn và chị M nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc đôi co cãi vã, chị M ném con dao để ở trên đầu giường về phía chồng thách thức. Đang sẵn bực tức trong người, Chuẩn đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ dẫn đến chị này bị tử vong.

Thấy vợ đã chết, Chuẩn gọi điện cho cô con gái lấy chồng xa nhà và một người em nhưng không ai nghe máy.

Do bị bệnh tiểu đường nặng lại uống rượu nên Chuẩn thấy mình mệt mỏi. Sau đó, người đàn ông 48 tuổi lên giường để thi thể của vợ gối lên tay mình và nằm ngủ.

Sáng 28/7, thấy cuộc gọi của bố, con gái Chuẩn gọi về nhà nhưng không ai nghe máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, con gái Chuẩn gọi về cho ông bà ngoại đối diện nhà sang kiểm tra.

Lúc người thân của vợ chồng Chuẩn chạy qua thì bàng hoàng phát hiện chị M và Chuẩn nằm trên giường xung quanh có nhiều vết máu. Chuẩn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định đây là vụ án giết người. Sau khi tỉnh lại, Chuẩn khai nhận hành vi sát hại vợ vì ghen tuông.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn