Khoảnh khắc hiếm hoi của Phi Nhung bên cháu ngoại lúc sinh thời khiến nhiều người xúc động

( PHUNUTODAY ) - Wendy Phạm vừa chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của ba thế hệ trong gia đình mình. Phi Nhung vui đùa bên cháu ngoại cực nhắng nhít

Mới đây, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã chia sẻ khoảnh khắc 3 thế hệ trong nhà tụ họp trong một bức ảnh. Phi Nhung tươi cười rạng rỡ bên cháu ngoại đầu lòng và cô con gái cưng. Cả ba tạo dáng nhí nhố trông cực dễ thương. 

phinhung
phinhung3

Ngoài ra, em trai cố ca sĩ Phi Nhung đăng tải loạt ảnh làm thất thứ 6 cho chị gái. Em trai cố ca sĩ viết: "Thời gian là một dòng chảy vô hình, chúng cứ như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Cuộc sống con người cũng tuân theo tính quy luật của thời gian. Thời gian không bao giờ ngoảnh lại, cứ trôi đi là trôi mãi và những cái mất đi không bao giờ có lại được.

Trong cuộc sống của em chị tấm gương em phải ngợi ca, trân trọng, chị luôn vượt qua nghịch cảnh để sống tốt đẹp hơn. Thậm chí chị đã làm những việc cần phải làm, sống hết mình để thời gian sống trở nên đáng quý vì không chỉ làm cho mình chị mà. Chị đã sống và cống hiến cho cả cuộc đời của chị và những người xung quanh. Thương chị! Hôm này em làm thất tuần thứ 6 cho chị của em. Em tự nấu những món ăn đạm bạc của em dành cho chị. Em rất nhớ vô cùng".

Sau khi mẹ qua đời, con gái Phi Nhung đã nỗ lực làm kênh YouTube mang tên hai mẹ con để lưu giữ và chia sẻ nhiều tư liệu quý về mẹ mình. Cô cũng cố gắng hoàn thành những di nguyện của mẹ ruột. Cô tiết lộ khi hết dịch Covid-19 để về Việt Nam thăm các em nuôi của mình và sắp xếp lại cuộc sống cho các em.

Trưa 2/11, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung - có buổi livestream trên Fanpage mẹ để lại. Wendy chia sẻ nội dung những lá thư của khán giả, người yêu thương Phi Nhung gửi đến cho mình. Cô tiết lộ lý do không khóc quá nhiều, chỉ "khóc vài phút" khi mẹ mất, vì lúc sinh thời, Phi Nhung không muốn thấy con gái yếu đuối. 

"Ban ngày bận đi đây đi đó rồi lo cho mấy đứa bé, đi chùa thì không có khóc, nhưng tối trước khi ngủ, lên Facebook xem hình mẹ là chảy nước mắt. Wendy cứ hỏi 'tại sao', 'phải sự thật hay không'..., đêm càng thêm dài.

phinhung1

Hồi mẹ mất, Wendy khóc có mấy phút thôi à. Ban ngày miễn làm gì thì làm, không khóc, chỉ ban đêm khóc nhưng khóc sơ sơ chứ không nhiều. Vì mỗi lần Wendy khóc là mẹ la 'cười lên', nên nước mắt cứ ào ào mà vẫn cười, vậy mẹ mới chịu.

Mẹ không thích khóc, mẹ dạy phải mạnh mẽ. Con gái hay trai cũng đều phải mạnh mẽ lên chứ không được khóc, để mẹ đi thanh thản", Wendy chia sẻ.

Wendy cho biết sở dĩ cô thường xuyên livestream sau khi mẹ qua đời là vì muốn fans, khán giả vơi bớt nỗi nhớ nữ ca sĩ. ''Lý do con lên livestream nhiều là không phải cho con, tại con thấy ai cũng nhớ mẹ. Bây giờ 50% của mẹ là con rồi, nên con lên nói chuyện với mọi người để cho fans, các cô chú đỡ nhớ mẹ một chút. Mẹ không muốn ai buồn vì mẹ nên con lên đây nói chuyện. Cảm ơn mọi người", Wendy tâm sự.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link