Không dứt được tình cũ chỉ vì nghiện “chuyện ấy”

16:30, Thứ tư 17/06/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Yêu xa không sớm thì muộn cũng chia tay vì nếu còn yêu tụi em còn phải yêu xa một thời gian dài nữa...

Em và bạn trai quen nhau được một thời gian, nhưng chỉ yêu nhau được mấy tháng thì anh phải đi làm xa nên tụi em đành yêu xa. Mới chỉ 6 tháng yêu xa, tụi em đã xảy ra khá nhiều xích mích và em nhiều lần đòi chia tay anh. Gần đây, bạn trai nói cắt đứt với em vì cảm thấy quá mệt mỏi dù vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm. Sau đó em đã năn nỉ quay lại, nhưng anh vẫn kiên quyết không đồng ý với lý do yêu xa sợ em khổ, anh ấy cũng khổ. Yêu xa không sớm thì muộn cũng chia tay vì nếu còn yêu tụi em còn phải yêu xa một thời gian dài nữa.

chuyen-ay-phunutoday-vn
Nghiện "chuyện ấy"...

Em cảm thấy có lẽ không thuyết phục được anh nên đồng ý chia tay, và cả hai đứa quyết định vẫn làm anh em, bạn bè tốt, vẫn giữ thói quen nhắn tin cho nhau hằng ngày. Mới đây anh về, sau chia tay một tuần, anh hẹn đi chơi với em, vì vẫn là bạn nên em đồng ý bình thường. Nhưng lúc cạnh nhau, anh vẫn gần gũi em như để tay lên đùi, quàng vai như lúc tụi em chưa chia tay nhau vậy.

Rồi một lần anh đến nhà em chơi, anh hôn em, vì nhớ mùi của anh và không kìm chế được nên em không từ chối gì. Tụi em hôn nhau và anh muốn quan hệ, em cũng đồng ý (đây là lần đầu của cả hai). Và cứ thế mỗi lần đến nhà em tụi em đều quan hệ với nhau. Vì khi còn yêu nhau em rất giữ mình, chỉ hôn nhau là cùng, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi, nên bây giờ em đang rất đau đầu, em không hiểu anh đang suy nghĩ gì.

Tại sao đòi chia tay em nhưng vẫn đối xử với em như xưa lại còn muốn quan hệ, chỉ có khác là bây giờ không gọi em là “em yêu” hay nói “yêu em” như ngày xưa nữa . Còn em, em làm vậy là sai đúng không, có phải em đang tự hạ thấp bản thân mình quá không? Mỗi lần bên anh em đều không thể kìm chế được. Thực sự em không hiểu mối quan hệ của tụi em bây giờ là gì nữa. Mọi người có thể giúp em và cho em biết em nên làm gì không? Nhiều người khuyên em nên dứt khoát với anh đi, em đang bối rối lắm, em phải làm sao bây giờ?

Thật may vì tôi không phải là Hồ Ngọc Hà
Thật may vì tôi không phải là Hồ Ngọc Hà
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình lặng lẽ ngồi trong một căn phòng khách sạn sau đêm biểu diễn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Nguyen Thuy Quynh

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.