Không khí tang thương bao trùm Seoul, dòng tin nhắn và cuộc gọi của người mẹ có con gái mất tích gây ám ảnh

( PHUNUTODAY ) - Sau vụ việc đáng tiếc diễn ra, đêm thảm họa tại Itaewon, khắp mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc đều đang bao trùm bởi không khí tang thương.

Tối qua (29/10) tại Itaewon (Hàn Quốc) ghi nhận 1 thảm kịch vô cùng kinh hoàng khi có tới tổng cộng 153 người thiệt mạng cùng hơn trăm người bị thương cùng hàng nghìn trường hợp đang được thông báo mất tích. Trong số 153 nạn nhân xấu số có 1 du học sinh người Việt Nam (sinh năm 2001).

Dòng người đông đến mức nghẹt thở tại Itaewon (Nguồn: internet)

Dòng người đông đến mức nghẹt thở tại Itaewon (Nguồn: internet)

Với  Hàn Quốc, có lẽ đêm 29 rạng sáng 30/10 đã thực sự trở thành đêm Halloween đáng quên nhất, là nỗi buồn thấu tâm cam bởi sự kiện đau lòng xảy ra tại con phố Itaewon. Bắt đầu từ 1 quán bar, ước tính có gần 100.000 con người đua nhau, chen chúc ở những con dốc nhỏ rộng bề ngang khoảng 4m, vô cùng chật hẹp, 2 bên là tường bê tông xây cao kín mít. 

Bởi dòng người quá đông, lại xảy ra nhiều sự kiện như quán bar có trục trặc, có ngôi sao nổi tiếng, dòng người đã bị "loạn" luồng, người người đi ngược hướng chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Theo hiệu ứng domino, người ngã chồng lên người kẹt cứng nên rất nhiều người đã bị sốc phản vệ, ngộp thở ngưng tim.

Hôm nay, 30/10, thông cáo từ truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra số liệu cụ thể về những người thương vong tại đây. Điều đáng buồn ở đây, tất cả những nạn nhân đều ở độ tuổi đôi mươi còn rất trẻ, họ ra đường vui chơi trong một tâm thế thoải mái và hề mong đợi những điều rủi ro xảy ra. Chính phủ Hàn Quốc cũng ra thông cáo sẽ để Quốc tang từ ngày hôm nay đến ngày 05/11 để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số này.

Mọi nẻo đường góc phố tại Hàn Quốc đều bao phủ bởi không khí tang thương buồn đau. Nhiều người nhà của những trường hợp được thông báo mất tích vẫn mong ngóng người thân trở về, có người đã kiệt sức đến mức ngã quỵ.

Nhiều người thân vẫn đang chờ tin con em mình vì chưa thể liên lạc được (ảnh: internet)

Nhiều người thân vẫn đang chờ tin con em mình vì chưa thể liên lạc được (ảnh: internet)

Các trường hợp thông báo mất tích vẫn đang tăng lên (nguồn: internet)

Các trường hợp thông báo mất tích vẫn đang tăng lên (nguồn: internet)

Không khí tang thương bao trùm nhiều góc phố lớn nhỏ tại Hàn Quốc (nguồn: internet)

Không khí tang thương bao trùm nhiều góc phố lớn nhỏ tại Hàn Quốc (nguồn: internet)

Hàn Quốc để Quốc tang các nạn nhân xấu số đến ngày 05/11 (nguồn: Internet)

Hàn Quốc để Quốc tang các nạn nhân xấu số đến ngày 05/11 (nguồn: Internet)

(Nguồn: Internet)

(Nguồn: Internet)

(Nguồn: internet)

(Nguồn: internet)

Gần đây, trên MXH cũng chia sẻ 1 bức ảnh vô cùng đau lòng của 1 người mẹ khi không thể liên lạ được với con gái khi cô con gái tham dự kễ hội Halloween tại khu phố Itaewon.

Tạm dịch : Tin nhắn gửi tới

Tạm dịch : Tin nhắn gửi tới "Công chúa thứ nhất" :"mẹ phát điên mất"; "con đâu rồi", "làm ơn",... (Nguồn: Lạc Sâu Bích/FB)

Theo:  xevathethao.vn copy link